Kết thúc AFF Suzuki Cup 2014: Malaysia - Thái Lan 3-2 (chung cuộc 3-4)

Thái Lan kinh hồn leo lên… đỉnh

80 phút cực kỳ căng thẳng với người Thái cuối cùng cũng được Cheryl Chappuis và “Messi Thái” Chanathip gỡ bỏ. Bởi họ quá bản lĩnh và bình tĩnh trong những lúc dễ hoảng loạn nhất… Người Thái xứng đáng đứng trên đỉnh vinh quang của giải này nhưng Malaysia cũng thật xứng đáng được khen ngợi.

Nhìn vào xuyên suốt giải này rõ ràng Malaysia ngoài việc mỗi khi đối mặt với nghịch cảnh và ở vào thế chân tường thì họ bùng lên và vượt qua được. Tối hôm qua thì dường như họ lại suýt lần thứ ba tại giải này làm được điều đó nhưng cuối cùng bản lĩnh của Thái Lan đã quá tuyệt vời.

Bên cạnh những phút giây ngặt nghèo rồi vượt nghịch cảnh phải nhìn nhận một cách thực tế rằng dường như đội ngũ trọng tài có phần ưu ái cho tuyển Malaysia tại giải này. Hôm qua bàn thắng đầu tiên của Malaysia ghi vào lưới Thái Lan từ chấm phạt đền ở phút thứ sáu, trọng tài đã nghiệt ngã với đội khách khi chính Talaha là người phạm lỗi với trung vệ Phukhom (5). Tuy nhiên, cú té điệu nghệ của Talaha lại giúp Malaysia hưởng quả phạt đền và Safiq lại không mắc lỗi lầm nào trên chấm 11 m để ghi bàn thắng thứ tư trên chấm phạt đền và bàn thắng thứ năm của anh kể từ đầu giải. Có bàn thắng sớm Malaysia được lợi thế cực lớn về mặt tinh thần và họ liên tục vây ép khung thành thủ môn Kawin của tuyển Thái Lan.

Thái Lan lên ngôi vô địch lần thứ tư AFF Suzuki Cup sau khi thắng chung cuộc Malaysia 4-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Dưới sức ép lớn, hàng phòng ngự của tuyển Thái chơi tương đối tỉnh táo. Malaysia dù dẫn trước 1-0 nhưng vẫn cần bàn thắng nữa. Và đến cuối hiệp 1, Talaha cầm bóng đột phá sâu xuống biên phải rồi lật bổng vào vùng cấm phía bên trái. Indra Putra bật cao hơn trung vệ Phukhom đánh đầu góc hẹp khi Kawin hơi lấn vào giữa nâng tỉ số lên 2-0.

Đã lấy lại vốn. Nếu như trận đấu kết thúc ở thời điểm đó thì hai đội lại bước vào hai hiệp phụ và tất nhiên Malaysia có ưu thế sân nhà khoảng 100.000 khán giả đang cổ vũ cuồng nhiệt. Hiệp 1 khép lại, Malaysia dẫn trước hai bàn và đầy hưng phấn.

Cứ thế hiệp 2 Malaysia tận dụng yếu tố sân nhà chơi hưng phấn. Và ngay phút 57 lại Phukhom phạm lỗi với Talaha nhưng lần này phía ngoài vùng cấm cách cầu môn Kawin chừng 25 m. Safiq Rahim lại có cơ hội phô diễn tài sút phạt khác ngoài việc sút 11 m. Và thật tuyệt vời Safiq đã “cứa lòng” chân phải điệu nghệ bóng lượn vòng cung sát bên hàng rào vào ngay góc hẹp làm bó tay Kawin, nâng tỉ số lên 3-0 cho Malaysia. Cả cầu trường Bukit Jalil như bùng nổ và ngôi vô địch tưởng chừng như nằm gọn trong tay Malaysia vì độ hưng phấn của cầu thủ trên sân.

Thế nhưng do luật bàn thắng trên sân khách nên Thái Lan chiến đấu đến cùng. Kim đồng hồ nhích dần về những phút 80 rồi 81. Hậu vệ Admad phạm lỗi với Adisak để rồi Sarach sút phạt ngay sát vùng cấm. Pha sút phạt hiểm hóc, bóng đập cột nhưng Chappuis có mặt quá nhanh đội đầu vào lưới Farizal Marlias rút ngắn 1-3. Ngôi vô địch lại… trở về với người Thái.

Không những thế, khi giờ thi đấu chính thức còn ba phút thì lại Adisak đột phá bên cánh trái rồi chuyền vào trung lộ “Messi Thái” Chanathip băng xuống chỉnh một nhịp rồi tung cái chân trái rất… kỹ thuật, bóng bay vòng cung vào góc ê kê khung thành rút ngắn 2-3 cho tuyển Thái. Đó cũng là kết quả trận đấu. Thái Lan lên ngôi vô địch sau hai lượt trận đi và về với tổng tỉ số 4-3.

Những điểm nhất:

- Safiq Rahim (8, Malaysia) là vua phá lưới với bốn bàn trong sáu bàn thắng của anh từ chấm phạt đền.

- Thái Lan ngang bằng kỷ lục vô địch Đông Nam Á với Singapore (bốn lần).

- HLV Kiatisak trở thành người đầu tiên của Đông Nam Á từng vô địch AFF Cup khi là cầu thủ và sau đó là HLV trưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm