Cuộc đua xe đạp xuyên Việt: Đua cùng giá rét

Ở chặng đua thứ 10 Sóc Sơn (Hà Nội) lên Bắc Kạn (155 km) diễn ra hôm qua (14-12), các tay đua tiếp tục hứng trọn cái lạnh thấu xương khi nhiệt độ buổi trưa xuống dưới 15 độ C.

Đã thế ở chặng đua thứ 10, một số tay đua còn xui xẻo do đụng phải chú chó băng ngang đường đua. Không may nhất trong số này, tay đua trẻ Lê Nguyệt Minh (Vinamit TP.HCM) chấn thương nặng nhất và phải khâu ba mũi gần ống quyển chân phải. Mặc dù gặp chấn thương cách đích khoảng 40 km nhưng Nguyệt Minh vẫn nén đau hoàn tất chặng đấu sau đó mới chịu lên xe cấp cứu cho các bác sĩ quân y băng bó vết thương.

Tai nạn không những khiến Nguyệt Minh chùn bước mà tại đích đến, tay đua TP còn dũng mãnh tung nước rút tốc độ so kè cùng Đỗ Tuấn Anh (D. Đồng Tháp 1) và Trần Văn Quyền (Quân đội 1) tranh điểm áo xanh. Trên bảng tổng sắp giải áo xanh, Nguyệt Minh còn kém Tuấn Anh đúng 3 điểm.

Chiến thắng ở chặng 10 thuộc về tay đua trẻ Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân đội 2) sau 3 giờ 55’20”. Cán đích ở vị trí an toàn, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm (GHNT An Giang) tổng thành tích 28 giờ 12’06” thống trị giải áo vàng trong khi D. Đồng Tháp 1 giữ vững ngôi nhất đồng đội.

Ở chặng đua 11 Bắc Kạn - Cao Bằng (120 km) tranh tài sáng nay (15-12), các tay đua chinh phục cùng lúc năm ngọn đèo Giàng, Gió, Khâu Khang, Cao Bắc và Tài Hồ Sìn, trong đó đèo Gió và Khâu Khang thuộc đèo nhóm B (về nhất 20 điểm) có tính quyết định lớn đến chiếc áo đỏ chung cuộc. Bên cạnh đó do địa hình nhiều đèo dốc, nhiều khả năng cũng sẽ có kết quả ngựa về ngược.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm