Cầu thủ U21 Việt Nam: 'Không hiểu chúng tôi đã gây ra tội gì'

anh-thay-3823-1414460870.jpg

Phi Sơn được đánh giá là một trong những cầu thủ tài năng và triển vọng của bóng đá Việt Nam hiện nay. Ảnh:Đức Đồng.

"Điều khiến các cầu thủ U21 Việt Nam buồn bã không phải là thất bại mà bị chê trách là đá xấu trong trận bán kết với Học viện HAGL Arsenal cuối tuần qua", Phi Sơn chia sẻ với VnExpress. "Trên thực tế, chúng tôi không hề vào bóng ác ý với các em. Bóng đá là môn thể thao mang tính đối kháng rất cao nên chuyện va chạm, phạm lỗi là bình thường. Có ai dám khẳng định các cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG không phạm lỗi với tôi hoặc các đồng đội? Đôi khi chỉ vào bóng thừa lực một chút, vung tay quá một chút cũng đã cấu thành một lỗi".

Trận bán kết một giữa U21 Việt Nam và U19 của Học viện HAGL Arsenal JMG ở giải U21 Quốc tế rất được chờ đợi, khi đó là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng chủ nhà. Được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và thể lực, thể hình nhưng đội bóng của HLV Phan Công Thìn không thể hiện được nhiều. Thậm chí họ để các cầu thủ của HLV Guillaume Graechen lấn áp về mặt thế trận. Sau 90 bất phân thắng bại, hai đội phải đá luân lưu và ở đó các cầu thủ của Học viện HAGL giành chiến thắng 4-3 với sự "thiên vị" rõ rệt của khán giả trên khán đài.

"Trước trận đấu nhiều cổ động viên nói rằng U21 Việt Nam phải đá để xứng là đàn anh, điều đó khiến chúng tôi chùn chân. Đã đi đấu giải chỉ có đối thủ, tại sao lại có chuyện là đàn anh, đàn em, là phải đá thế nọ, thế kia?", tiền vệ của Sông Lam Nghệ An phát biểu. "Còn chuyện chúng tôi đá phòng ngự, đó là đấu pháp mà ban huấn luyện đưa ra. Đã là cầu thủ thì phải tuân thủ chiến thuật, nếu ai cũng tự đá theo ý mình thì đội bóng loạn mất".

a1-9140-1414438213.jpg

Tâm trạng các cầu thủ U21 Việt Nam khá nặng nề sau trận đấu với U19 HAGL Arsenal JMG.Ảnh: Đức Đồng

"Chúng tôi rất buồn khi bị khán giả quay lưng. Trước đó, trong hai trận tại vòng bảng U21 Việt Nam chơi tốt, ít nhiều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên, khi vào bán kết gặp U19 HAGL Arsenal JMG, người hâm mộ lại không xem chúng tôi ra gì. Chúng tôi khoác áo tuyển, ngực có cờ đỏ sao vàng nhưng họ lại xem như đối thủ đến từ đâu đó. Thậm chí lúc hai đội đá luân lưu, khi chúng tôi sút thì CĐV trên khán đài đồng loạt hô 'ra ngoài, ra ngoài'. Chúng tôi không hiểu mình đã gây ra tội gì. Các cầu thủ đều chiến đấu để cống hiến cho người hâm mộ cả thôi. Chúng tôi không hề có ý đố kỵ U19 HAGL Arsenal JMG. Họ thắng chúng tôi vẫn đến bắt tay, chúc mừng", Phi Sơn tâm sự.

Dù buồn, Phi Sơn khẳng định trong trận tranh giải ba với U21 Malaysia, lúc 15h30 chiều nay 28/10, anh và các đồng đội vẫn chiến đấu hết mình để cống hiến một trận cầu mãn nhãn, phục vụ người hâm mộ cả nước.

Theo Lâm Thỏa (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm