HLV 47 tuổi người Đức thừa nhận ông đã đi quá xa trong việc trút sự thất vọng lên đầu các trọng tài, và tuyên bố mình đã “cư xử như một con khỉ”.
Klopp điên tiết với trọng tài
Klopp đã bị đuổi khỏi sân sau khi hét vào mặt trọng tài thứ 4 vì ông này từ chối cho Neven Subotic trở lại sân với một chấn thương ở đầu. Tuy nhiên, sau trận đấu, Klopp đã nhận hết trách nhiệm về mình, đồng thời cho rằng Napoli xứng đáng thắng cuộc.
Phát biểu trên ZDF, ông nói: “Đêm nay, chúng tôi đã không thể hiện được hình ảnh tốt nhất của mình, nhưng chúng tôi chỉ để thua sát nút.
Chúng tôi biết ở thời điểm này, chúng tôi có thể đánh bại Napoli, nhưng quá nhiều điều đã xảy ra, bao gồm cả chiếc thẻ đỏ của tôi. Nó thật ngu ngốc, và tôi phải thừa nhận rằng mình đã cư xử như một con khỉ khi bị đuổi khỏi sân, tôi đã đi quá xa giới hạn.”
Thua trận 1-2, Dortmund tạm thời cùng Marseille chia nhau 2 vị trí bét bảng tại bảng F, bảng đấu “tử thần” của Champions League mùa nà
Theo Tiểu Phi (Bongdaso)