Phỏng vấn Mourinho: “Với tôi, bóng đá là định mệnh”

Phỏng vấn Mourinho: “Với tôi, bóng đá là định mệnh” ảnh 1

HLV Mourinho

Phóng viên: Ông đã bị ảnh hưởng như thế nào từ người cha là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp?

Jose Mourinho: Bóng đá như là sự an bài của định mệnh đối với cuộc đời tôi. Nó gắn với tôi mọi lúc, mọi nơi. Ví dụ nhé: Khi tôi cất tiếng khóc chào đời, bố tôi đang thi đấu trên sân; và tương tự như vậy, lúc con gái tôi được sinh ra, tôi cũng đang ngồi trên băng ghế chỉ đạo.

Ồ, thế vợ ông không phát điên lên vì chuyện đó à?

Không hề. Bà ấy hiểu rằng, tôi luôn có trách nhiệm rất cao với công việc.

Ông có phải là một người thân thiện không, hay chỉ là một kẻ kiêu căng ngạo mạn như thiên hạ vẫn nói?

Thế anh nghĩ thế nào? Thực ra, tôi là một người rất vui vẻ và dễ gần đấy. Đặc biệt, tôi rất thân thiện với trẻ em.

Ông đã gặt hái được rất nhiều thành công, có được nhiều danh hiệu. Mục tiêu sắp tới của ông là gì?
Tôi muốn có được danh hiệu vô địch Champions League thứ 3 và đang cố gắng thực hiện tham vọng đó với Real Madrid. Và tôi cho rằng, chỉ bằng cách ấy, tôi mới có thể giành được một vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá. Anh cứ tin đi, tôi sẽ làm được!

Phỏng vấn Mourinho: “Với tôi, bóng đá là định mệnh” ảnh 2

Trong trận Siêu Cúp Tây Ban Nha lượt về, ông đã chọc tay vào mắt trợ lý HLV Tito Vilanova của Barca. Liệu ông ấy có đáng bị đối xử như thế?

Trong bóng đá, có những lúc con người ta quá khích và làm những điều không thể tưởng tượng nổi. Tôi thừa nhận đã có những phản ứng thái quá. Nhưng ông ta đã gây sự trước và tôi cho rằng, hành động của mình là một điều gì đó hết sức tự nhiên.

Ông có thấy khó khăn không, khi phải dẫn dắt một đội bóng gồm toàn những siêu sao hàng đầu thế giới?

Không có gì là khó khăn cả. Ở Real Madrid, họ là những ngôi sao và trong mắt họ, tôi cũng là một ngôi sao. Mọi việc sẽ rất dễ dàng khi giữa các cầu thủ và tôi không hề có một khoảng cách nào.

Hình như vợ ông rất ít khi đến sân xem ông chỉ đạo thì phải?

Đúng rồi, vợ tôi không thích xem bóng đá. Bà ấy cưới một ông chồng bình thường có tên là Joseph (tên thân mật của Mourinho), chứ không phải một HLV Mourinho.

Câu hỏi cuối cùng nhé. Khi quyết định theo nghiệp bóng đá, ông có gì phải buồn không?

Quy luật sống ấy mà, lúc thế này, lúc thế khác. Khi tôi 14, 15 tuổi, tôi yêu bóng đá và cũng chơi bóng giỏi. Sau đó, tôi vào đại học và đứng trước sự lựa chọn: Hoặc là một cầu thủ chuyên nghiệp, hoặc phải trở thành một HLV nổi tiếng. Tôi đã quyết tâm chọn cách thứ hai, khi theo học ngành khoa học thể thao.

Cảm ơn ông về buổi phỏng vấn này!

Theo Tiểu Lý lược dịch (Bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm