Thùy Trang ước ao lập kỷ lục cho tuyển nữ TP.HCM

(PLO)- Ở tuổi 36, tiền vệ Thùy Trang đã giành rất nhiều danh hiệu cá nhân, tập thể trong màu áo tuyển nữ TP.HCM lẫn quốc gia và đang hướng đến kỷ lục là chân sút lớn tuổi nhất ghi bàn tại giải châu Á.

Tuyển nữ TP.HCM sau trận ra quân giải châu Á cấp CLB thắng nhẹ đối thủ Taichung Blue Whale đến từ Đài Loan 3-1 gần như đã đặt một chân vào vòng tứ kết. Trận tiếp theo gặp Odisha (Ấn Độ) đêm 9-10 diễn ra lúc 19 giờ, Thùy Trang và đồng đội chỉ cần thắng bất kể tỉ số trước Odisha, đối thủ đã thua không tưởng Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) 1-17 là chắc chắn đi tiếp.

Thùy Trang muốn ghi bàn

Sau những dè dặt ở lần đầu tiên góp mặt tại AFC Women’s Champions League, sân chơi lớn của bảng C đã sớm lộ rất rõ đẳng cấp của cả bốn đội bóng. Không ai nghi ngờ nhà đương kim vô địch Urawa Red Diamonds của Nhật Bản là mạnh nhất, với cơn mưa gôn tầm tã 17 bàn vào lưới Odisha sau 56 cú dứt điểm, bao gồm 19 pha trúng mục tiêu. Xếp ngay phía sau là chủ nhà tuyển nữ TP.HCM khi dễ dàng đánh bại Taichung 3-1 với cú đúp của tiền đạo Huỳnh Như.

Dễ thấy cuộc chơi sớm an bài vì đẳng cấp quá chênh lệch giữa hai đội đang xếp nhất, nhì bảng và phần còn lại. Theo điều lệ giải, sáu đội đứng nhất, nhì của ba bảng đấu CLB nữ châu Á, cùng hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Cho nên tuyển nữ TP.HCM không khó giành vé chính thức do nhà vô địch Ấn Độ chưa phải là đối thủ xứng tầm.

Chân sút Meghan Root của Mỹ sớm thích nghi với các cô gái TP.HCM. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Câu hỏi ở trận đấu giữa chủ sân Thống Nhất và Odisha không phải tuyển nữ TP.HCM có thắng hay không mà lại là các chân sút ghi bao nhiêu bàn thắng? Dĩ nhiên, thầy trò Nguyễn Hồng Phẩm không kiêu ngạo đến mức hứa hẹn sẽ tạo một cơn mưa gôn vào lưới đại diện bóng đá nữ số một Ấn Độ, hoặc mưu cầu chạy đua bàn thắng với Reds Diamond, nhưng họ chắc mẩm nắm trong tay thêm 3 điểm nữa.

Sự chú ý của khán giả ở cuộc chạm trán này không chỉ là cách chơi của ba ngoại binh Mỹ duyên dáng trong đội hình tuyển nữ TP.HCM, hay tiền đạo Huỳnh Như có tiếp tục nhả đạn, mà còn là lão tướng Thùy Trang sẽ săn kỷ lục vào buổi hoàng hôn của sự nghiệp. Cựu binh của tuyển nữ TP.HCM sau một cú sút kỹ thuật làm rung cột dọc Taichung mong mỏi phá lưới Odisha để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở giải châu Á.

Tiền vệ Thùy Trang nhấn mạnh cô luôn chơi hết sức mình dù gặp bất cứ đối thủ nào: “Tôi thường đặt mục tiêu nho nhỏ cho cá nhân để làm động lực phấn đấu trong mỗi cuộc chơi. Tôi luôn cố gắng đóng góp công sức cho thành công chung của tuyển nữ TP.HCM và nếu thời cơ đến, tôi muốn ghi bàn thắng cho riêng mình”.

Chủ sân Thống Nhất hướng đến chiến thắng thứ 2 để đặt cả hai chân vào vòng tứ kết giải châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV của Odisha để ý Huỳnh Như và đội trưởng Chương Thị Kiều

“Tôi đánh giá tuyển nữ TP.HCM là đội bóng mạnh. Tôi thấy tiền đạo Huỳnh Như rất nguy hiểm”, HLV Crispin Chettri chia sẻ với giọng hài hước, “Huỳnh Như bị chấn thương trước giải nhưng vẫn là một nhân vật chủ chốt trong lối chơi của đội. Tôi chỉ hy vọng cô ấy không ra sân trong trận đấu này. Khi đó, Odisha mới dễ thở hơn”.

Ông Crispin Chettri vừa rất cảnh giác với chân sút Huỳnh Như, lại vừa e dè với lá chắn thép ở hàng thủ tuyển nữ TP.HCM, đội trưởng Chương Thị Kiều. Có lẽ HLV Chettri chưa rõ trung vệ tuyển quốc gia cũng vừa trở lại sau chấn thương, hoặc lối chơi mạnh mẽ của Chương Thị Kiều không làm ông nghĩ đến điều đó. Thêm vào đó, ông thầy của Odisha ấn tượng với ba ngoại binh đến từ Mỹ của chủ sân Thống Nhất dù mới gia nhập CLB hơn một tháng đã hòa nhập rất nhanh chóng với lối chơi chung.

Bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Hồng Phẩm luôn khiêm tốn như thường lệ với sự tôn trọng đối thủ yếu hơn mình: “Chúng tôi biết đội Odisha vẫn thiếu vài cầu thủ và trở lại trận này (tiền vệ Grace Hauhnar bị treo giò vì thẻ đỏ tại vòng loại, và tuyển thủ Ấn Độ Pyari Xaxa chấn thương do tai nạn trong lúc đạp xe). Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ mục tiêu giành chiến thắng. Điều quan trọng nhất là tuyển nữ TP.HCM không chủ quan. Chúng tôi dành cho Odisha sự tôn trọng đặc biệt vì tinh thần của các bạn, dù thua đậm ở trận ra quân”.

Thủ quân Chương Thị Kiều cùng đồng đội được đánh giá cao hơn đồng nghiệp đến từ Ấn Độ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Về việc điều chỉnh nhân sự, ông Phẩm tiết lộ: “Tùy vào đối thủ, Ban huấn luyện sẽ sắp xếp nhân sự phù hợp. Chúng tôi sẵn sàng xoay vòng cầu thủ. Hiện có Huỳnh Như chấn thương nhẹ cơ khép, đang trong quá trình hồi phục, ngoài ra các cầu thủ hoàn toàn sung sức. Chúng tôi cũng phải tính toán để đảm bảo lực lượng đối đầu Urawa Red Diamonds ở trận cuối ba ngày sau đó”.

Tuyển nữ TP.HCM trong lượt trận thứ hai bảng C ngày 9-10 có lợi thế khác là thi đấu với Odisha lúc trời mát 19 giờ, và trận đấu trước đó, Red Diamonds dự báo tiếp tục có cơn mưa gôn vào lưới Taichung lúc 15 giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới