Tiền đạo Công Vinh: “HN.T&T chơi quá thô bạo”

Tiền đạo Công Vinh: “HN.T&T chơi quá thô bạo” ảnh 1

Công Vinh (trái) vẫn chưa thể hiện được nhiều trong ngày gặp lại đội bóng cũ. Ảnh: VSI

Ở cuối hiệp một trận derby Thủ đô giữa CLB bóng đá Hà Nội và HN.T&T, trong một pha tranh chấp, trung vệ đồng đội cũ Cristiano đã vào bóng bằng gầm giầy vào mắt cá chân phải Công Vinh, khiến cầu thủ có đôi chân bạc tỷ của bầu Kiên lăn lộn dưới sân.

Sau hơn chục phút được chăm sóc, Công Vinh mới trở lại sân thi đấu với vết sưng càng lúc càng to. “Lúc đó tôi đã rất đau đớn và nghĩ mình sẽ gặp phải chấn thương khá nặng. Tuy nhiên, sau khi được sự chăm sóc của các bác sỹ, tôi đã phải cắn răng để tiếp tục và thi đấu với mong muốn giúp đội bóng của mình có được kết quả tốt trước đối thủ”, Công Vinh nhớ lại.

* Theo dõi 90 phút trên sân, có vẻ như Công Vinh vẫn chưa bắt nhịp với lối chơi của đội bóng?

- Tôi không nghĩ thế, với việc 15 ngày trước tôi gặp phải chấn thương ở giải tập huấn trên Gia Lai, thể hiện được như thế là ngoài sự mong đợi của tôi. Trận đấu đó tôi chơi rất tốt, gần như có mặt ở mọi điểm “nóng” trên sân, tôi cũng đã tạo ra một số cơ hội cho đồng đội và cũng đã tự tao cho mình những tình huống ăn bàn, nhưng trận đấu đó đội bóng của tôi đã kém may mắn và để thua đối thủ với tỷ số tối thiểu.

* Mỗi đội bóng đều có lối chơi riêng của mình, Vinh nghĩ sao về chiến thuật cũng như các bài tập ở CLB bóng đá Hà Nội, có phù hợp với mình khôn, bởi sau trận đấu, HLV trưởng Phan Thanh Hùng bên phía HN.T&T đã nhận định, Công Vinh chưa được xếp đúng vị trí sở trường của mình?

- Nếu so với thời điểm tôi ở HN.T&T, lúc này thực sự một phần vì chấn thương và môi trường mới nên tôi vẫn chưa thể lấy lại được 100% phong độ. Tôi là một tân binh và cần phải có thời gian để hòa nhập, tôi tin mình sẽ tỏa sáng ở một thời điểm sớm nhất.

* Để thua đội bóng cũ trong trận mở màn Super League, Công Vinh có cảm thấy thất vọng? 

- Không ngoại trừ HN.T&T, với tôi khi đội bóng của mình thua trận với đội thủ nào cũng là điều rất tồi tệ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là trận đấu mở màn, thua một trận đấu trong một giải đấu dài hơi, chưa thể nói lên điều gì. Tôi cũng như các đồng đội vẫn còn tới 25 trận đấu để chứng tỏ sức mạnh của mình.

* Quan sát trận đấu với HN.T&T, mỗi khi Công Vinh có bóng ít nhất có tới 3 cầu thủ ập vào và phạm lỗi rất ác ý, liệu có phải vì chuyện đi ở của Vinh hay những sinh hoạt đời thường đã được đem vào sân cỏ?

- Chuyện tôi chuyển sang thi đấu cho đội bóng mới, tất nhiên cũng có nhiều ý kiến đồng thuận và phản đối, nhưng đó là quyết định của tôi. Dù không còn khoác trên mình chiếc áo của HN.T&T nhưng ở đó tôi vẫn còn những người đồng hương và đồng đội của tôi, thế nên không thể có chuyện bất đồng về vấn đề này nọ. Trận đấu căng thẳng và quyết liệt, chỉ là thuần túy bởi sự hiếu thắng.

Theo Thanh Ba ghi (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm