Chiều 27-9, trong lúc đội tuyển nữ tập luyện thì cũng là lúc bên đường biên, huấn luyện viên Trần Vân Phát không ngớt lời an ủi cô học trò nhỏ. Thoạt nhìn cảnh ấy, đồng đội đã biết có chuyện không hay cho chấn thương của Bùi Thị Tuyết.
![]() |
| Bùi Thị Tuyết đau đớn với vết thương phải giã từ đội tuyển và cũng là giã từ bóng đá. Ảnh: NGUYỆT THANH |
Chờ cho cơn xúc động đi qua, Bùi Thị Tuyết bộc bạch: “Chấn thương dây chằng gối trái vốn đã tiềm tàng từ hồi giải Vô địch quốc gia 2008 trong màu áo đội TSK Việt Nam nhưng sau đó đã khỏi hẳn. Qua 10 ngày đội tập huấn ở Côn Minh chẳng có biểu hiện gì. Thế mà về Thành Long, sau ba ngày rèn thể lực thì vết thương ấy bỗng dưng tái phát. Hiện thời không đau đớn lắm nhưng theo như chẩn đoán của bác sĩ thì phải nghỉ ít nhất một tháng!”. Như thế cũng có nghĩa Tuyết phải nói lời chia tay với giải Vô địch Đông Nam Á sắp diễn ra.
Sau khi chia tay đội tuyển, vẫn còn một nỗi buồn nữa mà Tuyết không dám nói ra. Đấy là việc chia tay đời cầu thủ. Gần 10 năm đi đá bóng ăn lương, khoản thu nhập còm của cầu thủ nữ chẳng tích lũy được gì. Giờ lên tuyển bị chấn thương, trở về với CLB các chế độ đã bị cắt hết, nói lời chia tay bóng đá với tấm bằng trung cấp ngành mỏ, hiện Tuyến vẫn chưa biết công ty than có sắp xếp việc làm như đã hứa trước đây không.
Tuyển thủ Bùi Thị Tuyết không giấu: “Năm nay đã 26 tuổi rồi. Dự định sẽ đá hết năm nay rồi giải nghệ. Lên tuyển lần này xem như cơ hội cuối chơi ở đội tuyển. Giờ chấn thương, ngồi nghĩ lại mới thấy tủi thân đời cầu thủ nữ!”.
NGUYỆT THANH
