Dốc Găng không căng như kỳ vọng

(PLO)-Mọi thứ hạng tổng sắp không đổi sau chặng 15 bởi dốc Găng không căng như kỳ vọng của giới chuyên môn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
dốc Găng không căng như kỳ vọng
Nhóm áo vàng rượt đuổi tốp đầu vượt đỉnh dốc Găng không căng như kỳ vọng của giới chuyên môn.

Chặng 15 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình Tôn Đông Á 2024 có cự ly 100 km. Các tay đua xuất phát từ TP Quy Nhơn – Bình Định đến TP Tuy Hòa – Phú Yên, với điểm nhấn chiến thuật dự báo sẽ diễn ra tại dốc Găng. Một con dốc khá nặng, vắt ngang Vịnh Xuân Đài nên thơ, nơi từng gây nên cuộc binh biến khốc liệt tại Cúp Truyền Hình 2016.

Theo lộ trình thay đổi ở chặng 15 sáng nay, độ khó của dốc Găng (chạy dọc quốc lộ 1) không đủ để trở thành điểm nhấn so với dốc Găng nằm trong khu dân cư thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Bởi đây mới chính là cứ điểm trọng yếu, có thể làm thay đổi mọi cục diện về đấu pháp.

Áo vàng Petr Rikunov giành chiến thắng thứ 7 tại đích đến Tuy Hòa. Clip: MQ

Trước đó trong lúc di chuyển chờ hiệu lệnh xuất phát chính thức, cua-rơ cạnh tranh giải áo xanh Martin Laas (620 Châu Thới Vĩnh Long) bất ngờ té ngã và bị hỏng hóc về xe. Sự cố không mong muốn khiến tay đua người Estonia mất khá nhiều thời gian để điều chỉnh chiến mã, trước khi anh thực hiện pha so đọ nước rút tốc độ với Petr Rikunov tại vạch đích.

Với mục tiêu bảo vệ áo vàng cho ngoại binh Petr Rikunov, các tay đua Tập Đoàn Lộc Trời An Giang chủ động điều tiết tốc độ đoàn đông. Bất chấp việc các đối thủ tấn công phân nhóm, và bỏ xa đến gần 2 phút khi có đến 10 tay đua tăng tốc bứt phá trên tốp đầu.

Tại mức sprint cách xuất phát 60 km, tay đua của đội Nhựa Bình Minh Bình Dương - Hà Kiều Tấn Đại đã nhanh chân giành giải thưởng dọc đường, trước khi tốp đầu bị nhóm áo vàng đuổi kịp.

Tận dụng lộ trình đi qua các con dốc lẫn đèo nhỏ như Quán cau, Gành Đỏ… lần lượt Igor Frolov (TP.HCM New Group) và Ivannov Timofei (TP.HCM Vinama) liên tục tung ra các cú tấn công tách tốp. Tuy nhiên, ba cú “ra xe” bứt phá đều không thoát khỏi cuộc tăng tốc rượt đuổi của áo vàng Petr Rikunov.

doc-gang-khong-gang-1.jpg
Sau cuộc thử sức tại dốc Găng không căng như kỳ vọng, Igor Folov tận dụng đường đèo dốc để tấn công.

Khi đoàn đông còn cách đích khoảng 15 km, hai êkíp 620 Châu Thới Vĩnh Long bắt đầu tiếp quản quyền kiểm soát đoàn đông từ Tập Đoàn Lộc Trời An Giang, hòng đưa chân nước rút số 1 Martin Laas về cạnh tranh chiến thắng tại mức đến.

Mặc dù còn đau nhức sau cú té ngã ở chặng 14, “khủng long” Pert Rikunov vẫn một lần nữa chứng tỏ kỹ năng đua tốc độ sau tung nước rút dũng mãnh, đánh bại Martin Laas và Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group), giành chiến thắng sau 2 giờ 37’28”.

c15-plo-3.jpg
c15-plo.jpg
Áo vàng Petr Rikunov ăn mừng chiến thắng chặng 15.

Với chiến thắng thứ 7 tại giải đấu năm nay, ngoại binh người Nga Petr Rikunov tiếp tục củng cố ngôi đầu giải thưởng áo vàng, có tổng thời gian thi đấu ít hơn Timofei 30,20 giây. Đồng thời bỏ xa Martin Laas 33 điểm trong cuộc chiến giành danh hiệu áo xanh.

Ở giải thưởng áo cam và áo trắng, hai tay đua Việt Nam là Nguyễn Tấn Hoài và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tiếp tục được vinh danh.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, tốp 3 tiếp tục là sự thống trị của các đội TP.HCM Vinama, Tập Đoàn Lộc Trời An Giang và Dược Domesco Đồng Tháp.

Sáng ngày 20-4, các tay đua tranh tài chặng 16 dài 134 km, xuất phát từ Tuy Hòa đến Nha Trang (Khánh Hòa) vượt đèo Cả tính điểm áo chấm đỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm