Vòng 24 giải hạng Nhất: Hòa Phát Hà Nội trở lại V-League

Tính đến thời điểm này, suất play off vẫn chưa tìm ra được chủ nhân khi mà cả Cần Thơ lẫn Bình Định đều cứ “nhìn nhau mà đá”. Nếu Bình Định vượt lên dẫn trước rồi để chủ nhà Tây Ninh lội ngược dòng thắng 3-2 thì tại Quảng Ninh, đội bóng Tây đô cũng không thể đánh bại được chủ nhà Than Quảng Ninh. Thầy trò Võ Văn Hùng bị một phen hú vía khi để cho chủ nhà dẫn trước 2-0. Mãi đến những phút cuối trận Ngọc Thành và Santos mới quân bình 2-2 cho Cần Thơ. Khoảng cách một điểm giờ bỗng trở thành áp lực đối với HLV Dương Ngọc Hùng, bởi tại hai lượt đấu cuối, Cần Thơ được lợi thế chơi trên sân nhà trong khi Bình Định còn trận làm khách tại Quảng Ninh.

Ở nhóm cuối, cục diện đã xoay chuyển 360 độ và chiếc vé rớt hạng duy nhất (nối gót STN Quảng Ngãi) nhiều khả năng sẽ rơi vào tay Sài Gòn United. Chiến đấu trên sân Tự Do, thầy trò HLV Văn Sỹ Hùng tự nhủ “Phải tự cứu mình trước khi trời cứu”, bởi Huế không hẳn đá vì thương hiệu mà họ còn vì người láng giềng NHS Quảng Nam (21 điểm). Và Huda Huế đã giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trong khi đội bóng đất Quảng đã đánh bại TPK Tiền Giang 1-0, đẩy Sài Gòn United (18 điểm) xuống lại vị trí chót bảng.

Cùng thời điểm ấy, Đồng Nai đánh bại Hà Nội ACB 2-0 sân nhà, chính thức trụ hạng.

MINH HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm