Xé màn bí mật về Huỳnh Đức và Lee Nguyễn

(PLO)- Rơi vào thế phải đá những trận chung kết ngược, hai đại diện TP.HCM gây chú ý khi đội cuối bảng Sài Gòn mời Lê Huỳnh Đức làm giám đốc kỹ thuật, còn TP.HCM gọi lại lão tướng Lee Nguyễn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không có thuận lợi gắn bó ngay từ đầu với hai CLB, cả tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn và HLV Lê Huỳnh Đức phải cần nhiều hơn thời gian để chung sức cứu vãn tình cảnh yếu đuối của CLB TP.HCM và Sài Gòn FC.

Pha quay người của Huỳnh Đức về lại mảnh sân Thống Nhất quen thuộc cách đây hơn 20 năm đã gây bất ngờ lớn cho nhiều người. Giới quan sát ngạc nhiên bởi khi rời xa cái nôi bóng đá Sài Gòn từ thuở ấu thơ lăn lóc trên sân Hoa Lư cho đến lúc thành danh dưới màu áo CA TP.HCM (cũ), cựu tiền đạo Huỳnh Đức đã từng ra đi trong cay đắng. Anh bị khoác cho cái danh xưng “quyền lực đen” khi đội bóng chuyển giao cho Ngân hàng Đông Á khiến chân sút nổi tiếng phải lưu lạc ra Đà Nẵng với nhiều nghi kỵ.

Tuy nhiên, chẳng có một bằng chứng thuyết phục nào quy kết cho Huỳnh Đức thao túng CLB với thứ quyền lực ngoài sân cỏ. Anh dứt áo ra đi với nỗi buồn sâu kín chất chứa trong lòng cùng sự bán tín bán nghi không thể giải tỏa và không còn muốn trở về nơi mình đã vất vả gầy dựng tên tuổi.

Bầu Bình mời được Huỳnh Đức về giúp HLV Phùng Thanh Phương trục vớt con tàu đắm. Ảnh: ANH DUY - SGF

Bầu Bình mời được Huỳnh Đức về giúp HLV Phùng Thanh Phương trục vớt con tàu đắm.
Ảnh: ANH DUY - SGF

Qua rất nhiều thời kỳ thăng trầm của bóng đá Sài Gòn, người ta dần lãng quên cái tên Lê Huỳnh Đức đã thành “dân” Đà Nẵng với cơ ngơi ổn định và hai lần giúp CLB đăng quang V-League. Có nhiều lúc Huỳnh Đức trở lại sân Thống Nhất nhưng với tư cách là người của đội khách. Cũng có những lời mời anh về nơi chốn cũ làm bóng đá vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu quả quyết.

Cho nên người ta mới bất ngờ khi Huỳnh Đức tái xuất trong vai trò giám đốc kỹ thuật của Sài Gòn FC, một đội bóng vốn của bầu Hiển du Nam và sau vài mùa hóa thân đã lọt vào tay ông bầu Trần Hòa Bình. Sau chiến dịch Nhật hóa thất bại, ông Bình kỳ vọng người mới Lê Huỳnh Đức sẽ giúp Sài Gòn FC thoát khỏi vị trí đội sổ với nhiệm vụ trục vớt con tàu đang đắm để trụ hạng V-League.

Một đồng chủ sân Thống Nhất khác là CLB TP.HCM cũng tự làm mới mình với người cũ Lee Nguyễn chỉ vừa chia tay trong mùa dịch COVID-19 hồi năm ngoái. Lần trở lại này của lão tướng Việt kiều Mỹ sẽ không dễ dàng với độ tuổi 36 và một khoảng thời gian dài vừa qua chỉ làm huấn luyện bóng đá nữ.

Hơn nữa, lối chơi mềm mại và giàu kỹ thuật của Lee Nguyễn ít khi tương thích với kiểu đá xốc nổi như nhiều cầu thủ ở V-League. Đấy là nguyên do khiến Lee Nguyễn dẫu có trình độ nhỉnh hơn hẳn đồng nghiệp bản xứ nhưng khó nổi bật vì phải lo tránh tối đa nguy cơ chấn thương mà anh từng gặp phải nhiều lần ở đây.

Lee Nguyễn về sân Thống Nhất cũng là một cách xóa đi những điều tiếng về việc CLB TP.HCM mùa này đang khó khăn về kinh phí khiến cầu thủ mệt mỏi đình công đòi tiền lót tay và không còn là điểm ham muốn của nhiều cầu thủ thích lót tay với lương cao.•

Khó khăn còn chất chồng ở sân Thống Nhất

Lê Huỳnh Đức chấp nhận làm giám đốc kỹ thuật Sài Gòn FC, nơi từng có bộ sậu người Nhật ngồi vào nhưng thất bại với V-League. Ông Đức cho biết mình sẽ trợ giúp HLV Phùng Thanh Phương vực dậy đội bóng chứ không có ý định trở thành người cầm quân trực tiếp ở sân Thống Nhất. Sự xuất hiện của Huỳnh Đức như một làn gió tươi mới hơn cho Sài Gòn FC trong nỗ lực tìm lối thoát cho mình. Tuy nhiên, sẽ rất khó cho họ một sớm một chiều thay da đổi thịt với dàn cầu thủ luống tuổi và thiếu ngôi sao trong cuộc đua đường dài, lại đang nằm dưới đáy bảng. Trong khi đó, CLB TP.HCM không chỉ dựa vào mỗi lão tướng Lee Nguyễn mà còn rất nhiều việc phải làm để cân đối đội hình. Tân binh Green Daniel, người Jamaica, trong trận ra mắt vừa nổ súng là một tín hiệu vui nhưng họ cần cải thiện nhiều hơn nữa về hiệu suất ghi bàn, vì sau chín trận đấu chỉ ghi có năm bàn là con số thấp nhất V-League. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm