Bồ câu World Cup chết ngay trong lễ khai mạc

Những cánh chim câu trắng mang theo ước nguyện về một khởi đầu tốt đẹp và tình hòa bình hữu nghĩ của hàng triệu con người đang cùng hòa mình vào nhịp đập World Cup. Tuy nhiên có 2 chú bồ câu không thể bay vào bầu trời để truyền tải thông điệp đó, chúng chết bất ngờ khi vẫn chưa rời khỏi mái vòm sân vận động Arena de Sao Paulo.

Bồ câu chết trong lễ khai mạc liệu có phải là điềm gở với xứ sở samba?
Bồ câu chết trong lễ khai mạc liệu có phải là điềm gở với "xứ sở samba"?

Một phóng viên tờ The Guardian có mặt tại lễ khai mạc đã phát hiện thấy những chú chim câu bất ngờ sà xuống mặt đất và nằm chết lạnh lẽo.

Đối với các fan hâm mộ cuồng nhiệt và có phần mê tín thái quá của xứ sở samba, đó là một điềm gở, nhiều người tỏ ra hoang mang về sự khởi đầu báo hiệu nhiều bất trắc. Thêm một điềm chẳng lành nữa xảy đến ngay sau đó khi chân sút Marcelo bất ngờ đá thủng lưới nhà. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, đội tuyển Brazil mắc phải sai lầm đáng tiếc như vậy.

Không phải ngẫu nhiên mà người Brazil lấn cấn vụ chim chóc, năm 1950 khi Brazil vinh dự đăng cai World Cup lần thứ 4, hàng trăm cánh chim bồ câu đã được thả ngay trước trận giao đấu giữa đội chủ nhà với đội Mexico. Mùa World Cup đấy, đội tuyển Barazil không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng FIFA, để lại nỗi thất vọng não nề cho toàn bộ đất nước.

Hành trình của những cánh chim câu mở màn World Cup 2014 đã không thể trọn vẻn, liệu các cầu thủ chủ nhà có thể phá vỡ lời nguyền điềm gở hay không, khán giả vẫn đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Nhưng ít nhất cánh chim câu còn lại đã sải cánh an toàn.

Theo May (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm