Trộm quen tay, lãnh án liên tục

Ra tù, chiều 30-7-2009, Hiếu lẻn vào một căn nhà ở phường Bến Nghé (quận 1) trộm một máy ảnh thì bị chủ nhà phát hiện, bắt giữ. Sau khi được người nhà bảo lãnh tại ngoại chờ xử lý, Hiếu lại tiếp tục cùng đồng bọn chuẩn bị trộm cắp xe ở quận 12 thì bị bắt. Theo kết quả định giá, chiếc máy ảnh Hiếu trộm trị giá khoảng 560.000 đồng. Tại tòa, Hiếu khai nhận có nghề nấu ăn ổn định, lương tháng khoảng 4 triệu đồng nhưng do “quen tay” nên vẫn liên tục trộm cắp.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm