Bắt kẻ trộm chuyên nghiệp

Phạm Văn Đạt, 26 tuổi vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 21-12. Trước đây hắn đăng ký nhân khẩu thường trú ở xóm 3, thôn Tây Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nhưng đã bỏ nhà đi lang thang từ lâu và tự nuôi thân bằng chiêu trộm cắp.

Bắt kẻ trộm chuyên nghiệp ảnh 1

"Đạo chích" Phạm Văn Đạt. 

Theo kết quả điều tra bước đầu cho thấy: 4h30' sáng 21-11, trong lúc đi lang thang ở thôn Ngọc Phước, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Đạt mò tới nhà anh Lê Công Toản cạy vách ván gỗ chui vào lấy trộm xe máy BKS 78F8-5030, mũ bảo hiểm và một can rượu 20 lít. Sau khi điều khiển xe vượt đèo Cả vào Đại Lãnh, hắn bán can rượu, rồi mang xe đến cửa hiệu của anh Lê Vĩnh Khiêm để sửa chữa, nhưng bị dò hỏi nên phải "bỏ của chạy lấy người".

Hai ngày sau, vào lúc nửa đêm 23-11, Đạt leo tường, dỡ mái ngói nhà chị Trịnh Thị Dư, 31 tuổi, ở khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa dắt trộm xe tay ga BKS 78L1-6101 ra khỏi cửa chừng trăm mét, rồi quay trở lại khóa cửa để chủ nhà không thể truy đuổi, nhưng không may bị phát hiện, nên vội vã bỏ xe lẩn trốn.

Hôm sau, Đạt lên khu phố 2, phường Phú Lâm lấy trộm xe máy của ông Huỳnh Thừa, 65 tuổi, nhưng khi điều khiển chiếc xe này đến xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa thì hết xăng. Hắn bỏ chiếc xe bên lề đường, rồi bước sang một tiệm tạp hóa ở gần đó lấy trộm xe máy Wave BKS 78H5-3073 của chị Nguyễn Thị Hoa, 46 tuổi, trú ở thôn Thạch Tuân 1, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa rồi vô Đại Lãnh bán, lấy tiền tiêu xài...

Được biết, Phạm Văn Đạt đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa hết hạn tù vào đầu tháng 10-2009, thì hai tháng sau hắn tái phạm, nên phải đếm bước vào trại tạm giam.
 

 
Theo Hữu Toàn (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm