U-60 thi đại học: “Phải ngửi chất men mới làm bài được!”

Ông quyết đi thi ở tuổi “xế chiều” vì muốn động viên con cháu phấn đấu học tập, muốn chắt góp thêm chút kiến thức để sau này có thể kèm cặp thêm năm, ba em học sinh, kiếm chút tiền sống lúc tuổi già, không phải làm phiền đến con cái.

Ông Minh từng là môn sinh của Trường Quốc học Huế. Năm 1976, tốt nghiệp Trường Sư phạm trung học Huế, ông lên huyện miền núi Nam Đông và Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) giảng dạy suốt hơn 12 năm. Đến năm 1988 thì bị bệnh không thể tiếp tục công tác giảng dạy nên phải nghỉ mất sức. “Một thời gian dài nghỉ dạy tui buồn, chán nản lắm! Nhà nghèo nên tui nhờ ông bạn xin làm chân phụ hồ kiếm tiền nuôi con ăn học. Chừ ba đứa con đã trưởng thành, tui mới rảnh để thực hiện ước mơ của đời mình” - ông tâm sự.

Những ngày qua, thí sinh và giám thị rất ngạc nhiên với thí sinh đặc biệt này. Dù cấm thí sinh có chất men vào phòng thi nhưng giám thị phải “chiếu cố” cho ông tẩm rượu vào chiếc khăn mang theo để... ngửi. “Tui phải ngửi chất men mới tỉnh táo mà làm bài được” - ông bộc bạch.

“Toán, lý tui làm tạm được, còn môn vẽ kỹ thuật thì “gãy” rồi. Già, tay không còn dẻo nữa. Nếu có đậu, tui cũng không đi học được, chừ vào đây học ai nuôi. Tui chỉ cố gắng lấy kết quả thi ĐH về xét hệ trung cấp xây dựng ở thị xã Đông Hà, vừa học vừa làm” - ông nói.

NG.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm