115 người dân thôn Kho Vàng về nơi an toàn sau cuộc chạy trốn tử thần

(PLO)- Chiều 16-9, 17 hộ dân của thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu (Bắc Hà), với tổng số 115 nhân khẩu, đã được di chuyển an toàn xuống núi và ổn định tại một khu vực mới.

Chiều 16-9, 17 hộ dân của thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu (Bắc Hà), với tổng số 115 nhân khẩu, đã được di chuyển an toàn xuống núi và ổn định tại một khu vực mới. Các gia đình được sắp xếp chỗ ở tạm thời tại khu vực sân bóng của xã, tránh xa nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng của bão số 3. Trước đó, do ảnh hường của bão số 3, thôn Kho Vàng chứng kiến hiện tượng nứt đồi nghiêm trọng phía sau các căn nhà, làm tăng nguy cơ sạt lở.

Vào sáng 9-9, 17 hộ dân đã phải tạm thời lánh nạn trên đỉnh núi gần đó, dựng lán trại để tránh hiểm nguy. Mưa lũ đã khiến khu vực này bị cắt đứt hoàn toàn với bên ngoài, không còn điện và sóng điện thoại, khiến các hộ dân bị cô lập. Mãi đến ngày 11-9, đoàn cán bộ xã Cốc Lầu mới tìm thấy và hỗ trợ các gia đình này, mở lại con đường mòn từ núi xuống trung tâm xã và cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho bà con.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới