Anh Sáu Lèo không còn ra sân chiều thứ Bảy…

(PLO)- Sau vài tháng chống chọi với căn bệnh ung thư xương quái ác, anh Sáu Lèo thương mến đã giã biệt anh em làng bóng Sài Gòn về cõi vĩnh hằng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cứ mỗi chiều thứ Bảy hàng tuần, anh Sáu Lèo trong vai ông bầu của đội cựu cầu thủ CA TP.HCM lại ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc xem các đàn em mình đá bóng để nhớ lại một thời quần đùi áo số lừng lẫy ở làng bóng đá Sài Gòn.

Từng làm ở một công ty hậu cần của CA TP.HCM, anh Sáu Lèo chỉ đá bóng phong trào nhưng niềm đam mê của anh vô bờ bến. Anh thân thiết với hầu hết cầu thủ của CLB khác như Hải Quan, Cảng Sài Gòn, Sở Công Nghiệp,… luôn hết lòng giúp đỡ không chỉ những anh em bóng đá.

Tiếc thương một tấm lòng luôn nghĩ cho người khác

Anh tên thật là Nguyễn Văn Phương 72 tuổi, mà anh em hay gọi thân mật là anh Sáu Lèo mất hồi nửa đêm ngày 28-6, đã dừng cuộc chơi bóng đá, để lại niềm tiếc thương khôn xiết với những cầu thủ chuyên nghiệp và không chuyên của làng bóng Sài Gòn.

Anh Sáu Lèo chung tay chăm lo chương trình Cây mùa xuân cùng cựu tuyển thủ Võ Thành Sơn và NSND Việt Anh trong mỗi dịp cận Tết. Ảnh: CCT.

Anh Sáu Lèo chung tay chăm lo chương trình Cây mùa xuân cùng cựu tuyển thủ Võ Thành Sơn và NSND Việt Anh trong mỗi dịp cận Tết. Ảnh: CCT.

NSND Việt Anh, một người bạn vong niên của anh Sáu Lèo ngậm ngùi: “Anh đi nhanh quá! Mới cuối tháng trước, mình cùng anh em đội bóng Hữu Nghị ghé thăm, thấy anh mạnh khỏe trở lại, ai cũng vui. Có ngờ đâu!”.

Lão nghệ sĩ Việt Anh suốt cả 10 năm qua trên từng cây số với anh Sáu Lèo cùng cựu tuyển thủ Võ Thành Sơn chăm lo chương trình “Cây mùa xuân” giúp đỡ những cựu cầu thủ, vận động viên, nhà báo thể thao chưa thuận lợi trong cuộc sống.

“Anh Sáu là người anh lớn của rất nhiều cựu cầu thủ ở TP.HCM, người luôn đứng phía sau tổ chức Cây mùa xuân ấm áp cho anh em. Cả khi anh Võ Thành Sơn từ Mỹ không về được, là một tay anh Sáu vun vén tươm tất” – NSND Việt Anh thương tiếc bạn hiền – “Mình rất thương mến anh Sáu, vì tấm lòng quan tâm đến mọi người, giúp đỡ không chút ngần ngại những hoàn cảnh bệnh tật neo đơn của anh em thể thao TP.HCM, không chỉ là cầu thủ bóng đá, với tấm lòng vô tư, luôn nghĩ cho người khác”.

Tháng 6 năm ngoái, anh Sáu Lèo còn cắt bánh sinh nhật tuổi 71...

Tháng 6 năm ngoái, anh Sáu Lèo còn cắt bánh sinh nhật tuổi 71...

... nhưng vài tháng qua, anh phải nằm trên giường bệnh, vẫn nhớ mãi những chiều thứ Bảy ra sân bóng với các đàn em. Ảnh: CCT.

... nhưng vài tháng qua, anh phải nằm trên giường bệnh, vẫn nhớ mãi những chiều thứ Bảy ra sân bóng với các đàn em. Ảnh: CCT.

NSND Việt Anh nhớ tháng 6 năm ngoái còn chúc mừng sinh nhật tuổi 71 của anh Sáu Lèo, còn nghe anh tâm sự: “Cây mùa xuân của tụi mình mùa trước hỗ trợ 40 cựu cầu thủ, mùa này còn có 35, đau lòng quá em! Nhớ những cựu cầu thủ neo đơn khổ ải trăm bề, lại thương đứt ruột. Cứ mỗi lần nghe kể về một cựu cầu thủ già có hoàn cảnh ngặt nghèo, mình lại lặng người đi. Mỗi năm trôi qua lại có một số anh em già yếu giã biệt tụi mình đi mãi, nghe xót xa quá!”.

NSND Việt Anh kể, vừa sau mùa dịch COVID-19, anh Sáu Lèo khỏe mạnh còn chạy đôn chạy đáo lo vận động kiếm tiền hỗ trợ cho những lão tướng bóng đá Sài Gòn, giờ anh đã đi theo Tam Lang (Cảng Sài Gòn), Sáu Rạng (Quan thuế), Sang “Hoàng Đế” (Không quân), Hậu (Công nghiệp Thực phẩm), Tiếu (Quang Trung), Dương Sắc Thái (Tổng Tham mưu), Quách Hội (Trọng tài), Hồ Thanh Chinh (Hải Quan),…

Làng bóng Sài Gòn thương nhớ người anh lớn

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Thành (Hải Quan) trải lòng mình về người anh đáng kính: “Tôi chơi thân với anh Sáu Lèo dễ đến mấy chục năm rồi, nghe tin anh đi, hụt hẫng quá! Cả đời đá bóng của tôi chưa từng thấy ai như anh Sáu, dù chỉ đá bóng phong trào, nhưng với sự đam mê cùng lối sống hòa nhã, hiền hậu, ai ai cũng quý mến anh. Tôi quý nhất anh Sáu ở cái tình rộng rãi, chơi phóng khoáng với anh em, bạn bè. Nghe ai khó khăn, anh cũng sẵn lòng giúp đỡ. Không ngờ anh đi nhanh quá…”.

Anh Sáu Lèo bình dị với cựu thủ môn Lưu Kim Hoàng ngồi bệt dưới đất xem anh em chơi bóng...

Anh Sáu Lèo bình dị với cựu thủ môn Lưu Kim Hoàng ngồi bệt dưới đất xem anh em chơi bóng...

... và thường lai rai vui vẻ như với cựu tuyển thủ Minh "nhí" dịp Tết. Ảnh: CCT.

... và thường lai rai vui vẻ như với cựu tuyển thủ Minh "nhí" dịp Tết. Ảnh: CCT.

Cựu tuyển thủ Bùi Sỹ Thành gần gũi và thân thiết với anh Sáu, nhớ mãi hình ảnh của người anh cao lớn có gương mặt phúc hậu, nói năng từ tốn, sống chan chứa tình cảm, cứ mỗi chiều thứ Bảy lại ra sân bóng CA TP.HCM nhìn các đàn em chơi bóng. Anh Sáu chơi như anh em trong gia đình với cựu trung vệ Chu Văn Mùi, Hồ Văn Tam, thủ môn Quốc Việt, tiền đạo Phan Trung Việt,…

Cựu tuyển thủ Nguyễn Hoàng Minh (nhí) đang ở Mỹ thương nhớ anh Sáu Lèo: “Anh đã ra đi rồi, để lại bao tiếc nuối một người anh kính mến luôn dành hết tình cảm yêu thương đến các cầu thủ. Dù biết sinh lão bệnh tử, các em không khỏi bàng hoàng. Luôn cầu mong anh sớm phiêu diêu miền cực lạc”.

Chủ tịch CLB Hữu Nghị - Đinh Khắc Duy chia sẻ: “Lần mới nhất đi thăm anh Sáu trong bệnh viện 175, anh ngồi dậy không được, sau bốn lần xạ trị. Thấy anh em vào chơi, anh Sáu vui mừng lắm! Rồi anh nắm tay từng người, xúc động khóc mãi. Anh bị ung thư gan, di căn qua xương giai đoạn cuối. Lúc đầu, anh cứ ngỡ mình bị đau cột sống, sau đi khám mới biết. Anh Sáu sống tốt, chan hòa với tất thảy mọi người. Anh em đau lòng khi mất đi một người anh lớn bình dị. Từ nay, anh Sáu sẽ không còn ra sân chiều thứ Bảy…”.

Đội bóng cựu CA TP.HCM thương nhớ người anh lớn Sáu Lèo (đứng, bìa trái) vừa chia tay cõi tạm. Ảnh: CCT.

Đội bóng cựu CA TP.HCM thương nhớ người anh lớn Sáu Lèo (đứng, bìa trái) vừa chia tay cõi tạm. Ảnh: CCT.

Thủ môn Trần Thịnh (Sở Công nghiệp) nhớ thương: “Anh Sáu không chơi đá banh chuyên nghiệp, nhưng niềm đam mê bóng đá của anh vô tận. Giới cầu thủ ngày xưa đều mến yêu anh. Ở anh Sáu có một sự lan tỏa sự yêu thương đến các cầu thủ, đặc biệt cho những anh em có hoàn cảnh khó khăn. Anh tổ chức giao lưu bóng đá, đem niềm vui đến cho các anh em mỗi dịp Xuân về. Vô cùng thương tiếc sự ra đi của anh Sáu. Anh đi thanh thản, mọi người luôn nhớ đến anh”.

CÁO PHÓ

Ông Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1952, từ trần lúc 23 giờ 40 phút, ngày 28-6-2023 (nhằm ngày 11-5, năm Quý Mão), hưởng thọ 72 tuổi. Linh cữu quàn tại số 4, đường 16, phường 15, quận 11, TP.HCM. Lễ động quan lúc 8 giờ 30, ngày 2-7-2023. Linh cữu được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm