Những người bạn fair play với Cây mùa xuân

Nghe tin NSND Việt Anh và những người bạn tiếp tục với chương trình giàu ý nghĩa Cây mùa xuân, một số thân hữu như anh em đội bóng Hữu nghị Sài Gòn, Việt Anh Channel, Võng xếp Duy Lợi… đã cùng nhau chia sẻ với một số phần quà nhỏ đong đầy tình cảm lớn.

Năm ngoái Cây mùa xuân có cả sự đồng hành của các cựu tuyển thủ
miền Bắc, năm nay những người bạn bàn nhau để Cây mùa xuân nở hoa quanh năm… Ảnh: THIÊN LONG

Cựu cầu thủ Công an TP.HCM, anh Sáu Lèo trải lòng mình: “Năm ngoái, danh sách hỗ trợ là 40 cựu cầu thủ, năm nay còn có 35, đau lòng quá! Có năm anh em lặng lẽ ra đi trong mùa COVID-19, khó khăn lắm, mà dịch bệnh khiến bạn bè thân hữu không một nén nhang đưa tiễn. Mùa dịch có anh bó gối ngồi nhà ăn mì gói cả hai tháng trời, thương đứt ruột.

Nhiều cựu cầu thủ có người về già thường bị tai biến liệt người, có anh phải chạy xe ôm để mưu sinh bị mất sức không chạy xe nổi thương lắm!”.

Sau mỗi năm các anh, các chú, bác cựu cầu thủ Sài Gòn giã biệt anh em cứ dài ra: Sang “hoàng đế”, Trung Hậu, Tiếu, Dậu, Nhơn “lùn”, Dương Sắc Thái, Điểm, De, Quách Hội, Hồ Thanh Chinh…

NSND Việt Anh rưng rưng nói với người bạn Sáu Lèo: “Hay là vầy anh Sáu ơi! Năm nay, bên cạnh chương trình Cây mùa xuân, mình sẽ làm một cái quỹ tương thân tương ái. Thay vì chỉ chờ mỗi dịp tết tặng quà, mình duy trì quỹ này suốt cả năm, phòng khi có anh em nào đau yếu thì đi thăm cho anh em đỡ tủi. Mình cho Cây mùa xuân trổ bông cả bốn mùa…”.

Cây mùa xuân năm nay có nét đặc biệt không chỉ là món quà xuân đến các cựu cầu thủ nghèo mà còn nghĩ đến xa hơn, nhiều hơn với cách làm vun vén cho nở hoa suốt bốn mùa…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm