Cho cá rỉa chân (tạm gọi là “cá bác sĩ”) loại bỏ tế bào chết trên da là chuyện xưa ở Thổ Nhĩ Kỳ và cũng quen thuộc với các phòng làm đẹp tại một số nước châu Á. Thế nhưng ở Mỹ lại là chuyện mới.
Hiện nay, tiệm Yvonnê Hair, Nail & Tan của vợ chồng anh John Hồ (Hồ Cường) 39 tuổi và chị Yvonnê (Lê Hồng Nga) tại bang Virginia trong vùng thủ đô Washington đang trở thành tâm điểm của báo chí Mỹ.
Tiệm làm tóc, làm móng và xoa bóp của hai vợ chồng người Việt này mới mở thêm dịch vụ cá rỉa chân. Dịch vụ cá rỉa chân được khách hàng người Mỹ đồng tình ủng hộ. Họ rất thích thú với phương pháp làm sạch da chân mà không phải dùng dao cạo.
Tại Mỹ, dao cạo không được phép sử dụng trong một vài ngành thẩm mỹ như cắt tóc (cạo mặt) hoặc cạo bỏ lớp da chai bị sừng hóa ở chân và tay trong nghề làm móng. Việc sử dụng dao cạo luôn là mối quan tâm của các thanh tra tiểu bang trong vấn đề an toàn vệ sinh.
Để giải quyết khó khăn trong quy định này, anh Hồ Cường nảy ra sáng kiến dùng cá làm bác sĩ loại bỏ lớp da chai. Theo anh, tiệm của anh là cơ sở làm móng duy nhất tại Mỹ cung cấp dịch vụ cá rỉa chân.
Vợ anh kể: “Sau khi cho cá rỉa chân từ 15 đến 30 phút, khách hàng sẽ được chăm sóc bàn chân, sơn móng theo yêu cầu. Nhờ cá rỉa hết tế bào chết và da chai, làn da non do cá để lại sẽ được nhân viên chăm sóc dễ dàng hơn”.
Vợ chồng anh Hồ Cường đầu tư cho hồ “cá bác sĩ” hết 40.000 đôla để sửa chữa cơ sở, xây hồ nước rộng như hồ bơi để nuôi cá và nhập hơn 1.000 con cá garra rufa từ nước ngoài.
Anh Hồ Cường tâm sự: “Với tình hình kinh tế đang suy yếu hiện nay, khách hàng cũng cắt giảm chi phí cho nhu cầu làm đẹp. Vì vậy chúng tôi thử làm thêm dịch vụ mới để thu hút khách hàng. Vợ chồng tôi biết nhiều cơ sở spa ở Nhật, Trung Quốc hay Singapore có loại hình dịch vụ này như một liệu pháp chăm sóc làn da toàn thân. Riêng chúng tôi ứng dụng luôn vào nghề làm móng”.
Cá bác sĩ không có răng nên không làm ảnh hưởng đến làn da hoặc gây thương tích cho khách. Mỗi hồ cá nhân có khoảng trăm con phục vụ bất cứ lúc nào. Chi phí ngâm chân cho cá rỉa trong 15 phút là 35 đôla, nếu cá rỉa chân 30 phút thì 50 đôla. Giá cao nhất là 70 đôla bao gồm thêm dịch vụ chăm sóc, xoa bóp chân, tỉa móng và sơn móng.
Từ ngày mở thêm dịch vụ cá rỉa chân, tiệm của vợ chồng anh Hồ Cường đã thu hút khoảng 5.000 người.
Chị Tracy Robert sống tại Rockville (bang Maryland) cho biết chị nghe trên đài phát thanh địa phương nói về dịch vụ “cá bác sĩ” ở tiệm thẩm mỹ của một cặp vợ chồng người Việt nên lái xe đến thử.
Chị cười nói: “Đây là cách săn sóc bàn chân hay nhất mà tôi thấy thích. Tôi sẽ giới thiệu các bạn và đồng nghiệp đến tiệm”.
Chị Kanin Reese ở thủ đô Washington kể lần đầu tiên chị thò chân xuống hồ cho cá rỉa da cảm thấy nhột nhột, sờ sợ làm sao nhưng sau vài phút quen dần thì lại rất thích thú. Sau 15 phút ngâm chân, chị cảm thấy bàn chân nhẹ bổng.
Ông Dennis Arnold vốn là chuyên gia thẩm mỹ về chăm sóc móng đã phát biểu với các hãng thông tấn và truyền hình Mỹ rằng ông chưa bao giờ nghe dịch vụ cá rỉa da chân và không tin dịch vụ này sẽ phổ biến tại Mỹ. Ông nói: “Tôi nghĩ nhiều người sẽ sợ cá bu vào chân”.
Thế nhưng vợ chồng anh Hồ Cường lại nghĩ khác. Dịch vụ cá rỉa chân của tiệm anh đang phát triển và anh tin sẽ mở đường cho nhiều tiệm thẩm mỹ khác trên toàn nước Mỹ. Đây là một dịch vụ mới và khách hàng đến tiệm của vợ chồng anh chị ngày càng nhiều đã chứng minh điều này.
| Sử dụng cá để chữa bệnh ngoài da cho con người là một ý tưởng vô cùng độc đáo. Loài cá đầu tiên được sử dụng là cá nước ngọt garra rufa. Loài cá này có đặc tính rất thích ăn da chết vốn là nguyên nhân gây ra các cục chai và viêm nhiễm da, giúp loại bỏ các tế bào sừng bám lâu ngày trên da giúp da phát triển khỏe mạnh. Hiện nay, các tiệm spa trên thế giới, đặc biệt là ở Nhật đều mở dịch vụ “cá bác sĩ”. Người ta thả cá garra rufa vào hồ nước lớn và để khách hàng nằm ngâm mình tới chừng nào cá rỉa sạch hết lớp da chết. |
Tựu Ngô (Cộng tác viên từ Mỹ)