Bấp bênh Đồng Tháp

Nhìn cái cách chơi quá “lộ” của đội khách, có thể nói họ chính là ứng viên nặng ký cho suất… rớt hạng duy nhất của mùa giải.

Cũng may là cái lộ sớm đấy là một tín hiệu tốt giúp HLV Phạm Công Lộc sớm nhận ra và điều chỉnh lại cách chơi, lực lượng và nhiều thứ khác nữa.

Chỉ trong vòng 50 phút đầu, các cầu thủ B. Bình Dương đã làm cho lưới Đồng Tháp bốn lần rung lên do công Abass (phạt đền), Quang Vinh và Trọng Hoàng (cú đúp). Đã thế ở phút 35, Đồng Tháp còn mất người khi Công Thuận bị thẻ đỏ. Kết quả cuối cùng, B. Bình Dương đại thắng 6-1 khi Tăng Tuấn hoàn thành cú đúp vào cuối trận và Samson ghi bàn danh dự cho đội khách phút 90+2.

Bấp bênh Đồng Tháp ảnh 1
 
Đồng Tháp gục ngã trước B. Bình Dương. Ảnh: TTV

Chơi sân khách, lại có độ chênh rất lớn về trình độ, Đồng Tháp chọn lối đá phòng ngự phản công giúp B. Bình Dương dễ dàng tăng cường sức ép lên khung thành Khoa Điển. Hàng phòng ngự khách phối hợp không nhuần nhuyễn và thiếu sự kết dính trước dàn sao tấn công mạnh hàng đầu V-League. Bốn bàn thua đầu của Đồng Tháp đều cho thấy sự lỏng lẻo trong phòng ngự khiến Khoa Điển phải liên tục vào lưới nhặt bóng.

Trên khán đài C, chỉ một nhóm fan của Đồng Tháp chừng 200 người mặc áo vàng truyền thống cổ vũ và không ngớt thổi kèn, đánh trống, ca hát cổ vũ đội nhà vẫn không giúp học trò ông Lộc chơi hay lên. Trong khi đó, chừng 8.000 cổ động viên Bình Dương ngồi yên lặng như dửng dưng với chiến thắng của đội nhà trước Đồng Tháp?!

Thua trận đầu trên sân khách và lại thua nhà đương kim vô địch không nằm ngoài dự đoán của HLV Phạm Công Lộc. Họ cần phải có nhiều thay đổi quyết liệt cùng với quyết tâm cao hơn nữa mới mong sự tốt lành khi cuộc chiến trụ hạng vẫn còn dài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm