Bị đâm vì… từ chối nhậu

Nhậu thì phải có bạn để “đưa”, “đẩy” nên Toàn rủ anh S. khề khà cho vui. Tuy nhiên, nhiều lần rủ nhậu nhưng bị anh S. từ chối, Toàn đâm ra bực. Đỉnh điểm là một chiều Chủ nhật, Toàn nhiều lần qua phòng anh S. rủ anh này nâng ly nhưng anh cương quyết cự tuyệt, thế là cãi nhau.

Sau đó Toàn chuẩn bị về quê, mang theo hai cây dao phi lê cá (Toàn là công nhân công ty thủy sản) nhưng khi ra về thì vô tình gặp S., hai bên lại… cãi nhau. Sau khi “đấu võ mồm”, hai bên xáp vào đánh. Sẵn có dao trong túi, Toàn “chơi” luôn mấy nhát làm anh S. bị thương tích 58%. Mới đây, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) phạt Toàn bốn năm tù tội cố ý gây thương tích. Chưa nhậu mà người bị thương tích, kẻ vào tù, đâu phải lỗi do rượu!?

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm