Võ sĩ Judo El Shehaby, theo đạo Hồi của đoàn Ai Cập, đã bị buộc phải rời Olympic Rio về nhà vì không bắt tay với đối thủ Or Sasson của Israel sau trận đấu.
El Shehaby (trái) và Or Sasson.
Chuyện các quốc gia thuộc thế giới Ả Rập không ưa thích Israel là câu chuyện dài. Và nó cũng diễn ra sau trận đấu khi võ sĩ El Shehaby của Ai Cập bị võ sĩ Or Sasson của Israel đánh bại rồi không bắt tay là điều không thể chấp nhận được. Theo luật của Judo nói riêng thì sau khi kết thúc trận, hai võ sĩ phải đến bắt tay nhau và chào khán giả, chào HLV của đối phương, đó cũng là tinh thần thượng võ. Nhất là tinh thần cao thượng và phương châm Olympic “đoàn kết”.
Sau trận đấu trên, khi hai VĐV tiến về trước mặt trọng tài, trọng tài ra hiệu để hai VĐV bắt tay nhau, trong khi Or Sasson chìa tay ra thì El Shehaby lại bỏ đi. Điều này đã vi phạm nặng quy chế môn võ, tinh thần Olympic và rất nhiều điều cao thượng khác trong thể thao.
Đại diện IOC cho biết tại Thế vận hội, tất cả VĐV phải tôn trọng nhau bất kể màu áo, tôn giáo, quốc gia… đó là phương châm Olympic.
Sau sự việc này, chính đoàn Ai Cập đã đuổi El Shehaby về nước.