Cả Malaysia đang “sốt”

“… Những ngày này, trung tâm huấn luyện bóng đá Malaysia thuộc LĐBĐ Malaysia Wisma FAM có hàng ngàn người hâm mộ đến xem đội tập luyện. Trên tay các cổ động viên là những chiếc máy ghi hình nhỏ hay những chiếc điện thoại để tự mình ghi lại hình ảnh những tuyển thủ. Những người mà trong mắt của hầu hết mọi người họ đang là những nhân vật nổi tiếng nhất của đất nước.

Hình ảnh HLV Rajagobal được treo và được các cổ động viên mang đi rất nhiều trên đường phố. Không khí bóng đá rất sôi sục mà tôi phải dùng từ “hội chứng đội tuyển”.

HLV Rajagobal đang được tôn vinh không chỉ từ giới truyền thông mà còn ở người hâm mộ. Sau chiếc HCV SEA Games 2009, đội có thành tích không tồi ở Asiad 16 (vào vòng hai) và bây giờ đội tuyển quốc gia có mặt trong trận chung kết.

Cả Malaysia đang “sốt” ảnh 1

Khán giả Malaysia sôi sục với sức sống của đội nhà dưới thời ông Rajagobal. Ảnh: XUÂN HUY

Vô địch AFF Cup 2010 hay không còn phải chờ bốn ngày nữa (lượt đi và về ngày 26 và 29-12) nhưng HLV Rajagobal được các nhà chuyên môn, các cựu tuyển thủ đánh giá rất cao. Họ đánh giá cao không phải vì chiếc HCV bóng đá SEA Games 2009 mà vì cách dùng quân và xây dựng đội bóng trẻ giàu khát khao của ông ấy. Sau Asiad 16, ông Rajagobal bị mất đến 10 trụ cột nhưng cuối cùng ông ấy đã gieo vào được cầu thủ trẻ một lối chơi rất đồng điệu. Độ tuổi trung bình của đội là 23, trong đó chỉ hai cầu thủ lớn tuổi nhất là 28 và 26, còn lại có một cầu thủ 18 tuổi, một cầu thủ 20 tuổi, một 21 tuổi và hầu hết 22 tuổi. Nhiều cầu thủ sẽ là trụ cột trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 2011 và nhiều trụ cột sẽ là nhân tố chính cho AFF Cup 2012.

Người hâm mộ Malaysia cho rằng hai năm làm việc của ông Rajagobal là sự thành công nhất của bóng đá Malaysia trong hai thập niên qua khi chứng kiến nhiều HLV ngoại, chuyên gia ngoại vẫn chưa mang lại điều mà ông Rajagobal làm được.

Cơn sốt bóng đá Malaysia đang trở nên nóng hơn bao giờ hết”.

TONY MARIADASS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm