Chiều qua (29-1), tứ kết Cúp Quốc gia: Nóng đầu

Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, cầu thủ Thanh Hóa mới rời sân Thống Nhất trên xe cảnh sát và lực lượng an ninh ra về trên xe chở… đội Thanh Hóa.

Sài Gòn FC - Thanh Hóa 3-1: Khách làm loạn

Cay cú sau khi bị chủ nhà lội ngược dòng thắng 3-1, hai cầu thủ da màu của Thanh Hóa chủ mưu cùng một vài nội binh rượt đuổi, hành hung tiền đạo Kesley Huỳnh của Sài Gòn FC. Trọng tài Nguyễn Đức Vũ đã rút hai chiếc thẻ đỏ cho Sunday và Da Silva nhưng vẫn còn bỏ sót nhiều thẻ cho các cầu thủ Thanh Hóa tấn công cầu thủ chủ nhà.

Tan trận, rất nhiều khán giả không chịu về đã tụ tập trước cửa khán đài A dùng lời lẽ đe dọa và chờ cầu thủ Thanh Hóa “hỏi cho ra lẽ”. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, lực lượng an ninh mới đưa được đội Thanh Hóa ra về trên xe đặc chủng.

Chiều qua (29-1), tứ kết Cúp Quốc gia: Nóng đầu ảnh 1

Trọng tài Nguyễn Đức Vũ phải liên tục rút thẻ hạ hỏa những cái đầu nóng trên sân Thống Nhất. Ảnh: X.HUY

Thế làm khách, Thanh Hóa chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ ở phần sân nhà và có bàn mở điểm sớm từ phút thứ 10 do công của Quang Trung. Tuy nhiên, chủ sân Thống Nhất với dàn sao “khủng” đã vùng dậy mạnh mẽ nhưng tiếc là các chân sút Huỳnh Kesley, Nsi, Antonio đều bỏ qua cơ hội trong gang tấc.

Mãi đến đầu hiệp hai, Antonio mới cởi bỏ vận đen cho mình sau cú đệm lòng cận thành, san bằng 1-1. Cuối trận, lại là Antonio và Huỳnh Kesley ấn định chiến thắng 3-1 cho Sài Gòn FC. Nóng đầu sau hai bàn thua choáng váng, các cầu thủ Thanh Hóa đã gây gổ đòi đánh nhau với chủ nhà rồi còn khiêu khích khán giả khiến cho lực lượng bảo vệ phải rất vất vả giải tán đám đông.

SL Nghệ An - V. Ninh Bình 3-3 (luân lưu 5-4): Bạo lực quá!

Trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã rút ra ba chiếc thẻ đỏ cảnh cáo lối đá phi luật của cầu thủ hai đội. Chủ sân Vinh đoạt vé vào bán kết nhờ vào sự miệt mài lẫn may mắn trên chấm luân lưu may rủi sau cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở 3-3.

Tiết trời Nghệ An lạnh nhưng trên sân lại rất nóng bởi những pha đá láo của các cầu thủ. Đầu tiên là cú vào bóng rất ác của Hoàng Thịnh (SL Nghệ An) vào người Mạnh Dũng để nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Kế đến là pha trả đũa của chân sút Moussa (V. Ninh Bình) bỏ bóng đá vào đầu Ngọc Luận bị truất quyền thi đấu. Gần cuối trận, V. Ninh Bình lại khuyết Đức Huy sau cú sút vào mặt Trọng Hoàng. Ngoài ra, trọng tài Hoàng Anh Tuấn còn rút thêm sáu thẻ vàng chia cho cầu thủ hai bên.

Nếu không có những hạt sạn thô bạo ở trận khai sân năm mới thì trận đấu trên sân Vinh chiều qua rất hay với màn đuổi bắt giàu kịch tính. V. Ninh Bình nhập cuộc thuận lợi sau khi Gustavo bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh đã mở điểm cho đội khách từ chấm phạt đền 11 m. SL Nghệ An gỡ hòa do công Ngọc Anh sau pha ói bóng của thủ môn Mạnh Dũng ở phút 28.

Chưa kịp mừng sau bàn gỡ, SL Nghệ An lại bị dội gáo nước lạnh sau cú sút phạt của Văn Duyệt ở biên trái khi thủ môn Viết Nam khuất tầm nhìn đã để bóng trôi vào cầu môn. Phút 49, Âu Văn Hoàn tung cú sút xa đẹp mắt vào góc thượng làm tung lưới Mạnh Dũng gỡ 2-2, giúp cho 2.000 khán giả trên sân Vinh hò reo sung sướng. Thế nhưng chỉ 5 phút sau, Gustavo lại đưa đội khách dẫn lại 3-2 từ một pha đánh đầu hóc hiểm.

SL Nghệ An luôn ép sân đội khách đến phút 81, Văn Hoàn chuyền như đặt cho Abass đá nối ghi bàn, gỡ hòa 3-3.

Với một trạng thái thanh thản hơn sau ba lần bị dẫn đều bắt kịp đối phương, cầu thủ SL Nghệ An đã vượt qua V. Ninh Bình 5-4 trên chấm luân lưu 11 m.

Bình Định rời cuộc chơi

Đội hạng nhất cuối cùng ở cúp quốc gia phải dừng cuộc chơi là Bình Định trên sân nhà Quy Nhơn đã chịu thua Hà Nội T&T 1-3. Một đội bóng khác của bầu Hiển là SHB Đà Nẵng trên sân nhà cũng giành vé vào bán kết với ba bàn thắng của Quốc Anh và Merlo (hai bàn) vào lưới K. Kiên Giang. Trận thắng này sẽ đưa SHB Đà Nẵng gặp gỡ người anh em Hà Nội T&T trên sân khách ở bán kết Cúp Quốc gia (ngày 8-6) trong khi SL Nghệ An sẽ tiếp Sài Gòn FC.

GH

CÔNG TUẤN - THANH THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm