AFC Champions League nữ, bảng C, CLB Nữ TP.HCM- Taichung Blue Whale 3-1:

CLB Nữ TP.HCM rộng cửa vào tứ kết khi thắng Taichung Blue Whale

(PLO)-CLB Nữ TP.HCM đầu đã xuôi, đánh bại đối thủ tranh chấp trực tiếp Taichung Blue Whales 3-1...

Ra quân trận đầu bảng C, AFC Champions League nữ, CLB Nữ TP.HCM đã có chiến thắng 3-1 trước Taichung Blue Whale và hầu như đã chắc chắn có vé chính thức vào tứ kết.

Cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi của CLB nữ TP.HCM khởi đi tốt khi ra quân trận đầu đánh bại Taichung Blue Whale của Đài Loan 3-1.

Các cô gái CLB Nữ TP.HCM ăn mừng bàn thắng khai thông thế bế tắc của Tuyết Ngân ở phút 50. Ảnh: CTP

Taichung Blue Whale được đánh giá là đối thủ tranh vé trực tiếp ngôi nhì bảng C vào tứ kết. Nay Nữ TP.HCM đã giải quyết đối thủ rất gọn gàng. CLB Nữ TP.HCM 99% có tấm vé chính thức vào tứ kết, như mục tiêu đặt ra của HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Đội hình xuất phát, bộ đôi HLV Nguyễn Hồng Phẩm và Đoàn Thị Kim Chi tung đội hình mạnh nhất với những tuyển thủ quốc gia như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Tuyết Ngân, Phan Thị Trang... cùng với đó là cả ba ngoại binh đến từ Mỹ gồm trung vệ Barnett đá cặp cùng Kiều Thị Chinh, hai tiền vệ Mỹ gồm Root và Mason...

Thắng Taichung Blue Whales 3-1, CLB Nữ TP.HCM dường như đã chắc suất nhì bảng C để vào tứ kết mà không chờ vé vớt. Ảnh: CTP

Nửa hiệp 1 trôi qua, CLB Nữ TP.HCM có nhiều ưu thế về cơ hội ăn bàn. Song những “bộ máy” vẫn chưa nóng nên có phần hơi nặng. Những pha phản công của Taichung Blue Whale, nhất là những pha bóng lên biên phải của Takana (ngoại binh đến từ Nhật Bản) cũng có tính sát thương cao. Song Chương Thị Kiều và Barnett hóa giải tốt. Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Sang hiệp 2. CLB Nữ TP. HCM bắt đầu gia tăng áp lực khi nhận diện ra đối thủ cũng thường thôi. Thế là ba bàn thắng được các chân sút TP.HCM ghi, đều là những bàn thắng cận thành.

Các cô gái Urawa Red Diamonds (áo trắng) 17 lần sút tung lưới Odisha. Ảnh: CTP

Bàn khai thông thế bế tắc do công Tuyết Ngân ở phút 50 dứt điểm cận thành sát vào cột gần khiến thủ môn Tsai Ming Jung không kịp phản ứng.

Hai bàn còn lại là cú đúp của Huỳnh Như vào các phút 65 và 67. Taichung Blue Whale có bàn danh dự do công Huang Ke-sin ghi phút 85.

Với chiến thắng này, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi của CLB Nữ TP.HCM đã giải quyết xong đối thủ “xương”, gần như nắm chắc vé (nhì bảng) vào tứ kết, chứ không còn suy nghĩ về vé vớt.

Ở trận đấu trước đó, các cô gái Urawa Red Diamonds “dội mưa gôn” dưới cơn mưa trên sân Thống Nhất vào lưới Odisha (Ấn Độ) 17-0.

Ba bảng đấu có đến tám đội vào tứ kết. Ngoài 6 đội nhất và nhì của ba bảng còn có 2 suất vé vớt dành cho đội thứ 3 mỗi bảng có thành tích tốt nhất.

Lượt trận thứ 2 bảng C ngày 9-10: Taichung Blue Whale - Urawa Red Diamonds (15 giờ), Odisha - CLB Nữ TP.HCM (19 giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới