Có nước mắt, có nụ cười và có sự quyết tâm

Buổi đối thoại dự kiến bắt đầu lúc 14 giờ nhưng hôm qua (15-9) những ông bầu nổi tiếng nhất làng bóng đá Việt Nam đã có mặt tại tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM từ rất sớm. Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng rất hào hứng, sôi nổi với những ý kiến thảo luận tại buổi đối thoại.

Cuộc đối thoại không chỉ thu hút những ông bầu doanh nghiệp đầy tâm huyết với bóng đá Việt Nam mà cánh phóng viên - những người luôn kề vai sát cánh với sự phát triển của bóng đá Việt - cũng tụ hội về rất đông. đài Truyền hình Việt Nam, TP.HCM, Bình Dương, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM và hơn 50 phóng viên đến từ các cơ quan báo chí, báo mạng online háo hức đến hội thảo dự khán. Khán phòng hơn 50 chỗ ngồi bỗng chốc chật như nêm. Tuy nhiên, với những tâm huyết dành hết cho bóng đá Việt Nam, các bạn đồng nghiệp vẫn rất vui vẻ dù phải đứng ngồi la liệt, thậm chí ngồi bệt xuống đất để ghi chép và tác nghiệp.

Ngoài những ý kiến đóng góp để đưa bóng đá Việt Nam phát triển, hội thảo cũng có giây phút rất lắng đọng. Bầu Kiên cho biết trước khi đến cuộc hội thảo này, vợ tôi đã nhắn tin “Anh cẩn thận” khiến khán phòng bật cười. Chuyện là sau khi có bài phát biểu gây sốc tại lễ tổng kết V-League 2011, bầu Kiên trở thành tâm điểm không chỉ của báo giới, mà dư luận trong nước cũng sục sôi trước những lời phát biểu đầy tâm huyết của ông. Báo hại 10 ngày qua, ông bầu nổi tiếng “kẹt xỉn” (theo thú nhận của bầu Kiên tại hội thảo) phải trả lời điện thoại từ khắp nơi gọi đến. Thậm chí cả những tin nhắn đồng tình, phản đối có, đe dọa cũng không thiếu…

Có nước mắt, có nụ cười và có sự quyết tâm ảnh 1

Những thành viên tham dự hội thảo cầm trên tay chữ TÂM - món quà của Pháp Luật TP.HCM gửi gấm đến những người làm bóng đá đang muốn bóng đá thay đổi để tốt hơn. Ảnh: XUÂN HUY

Với bầu Thắng, dù ĐT Long An mới rớt hạng nhưng ông hứa chắc rằng năm 2013 Gạch sẽ trở lại giải đấu đỉnh cao V-League. Ông bầu này còn rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam bởi kể từ năm 1998, khi cái lưng Sasi Kuma (13 Singapore) cướp mất chức vô địch Tiger Cup của người Việt Nam. Sau đêm đó, ông Thắng tự hứa với lòng sẽ bắt tay xây dựng và đưa bóng đá Việt Nam phát triển.

Chiều qua, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã khóc khi nhắc đến tư cách, đạo đức cầu thủ Việt Nam. Ông Dũng ngậm ngùi: “Khi HLV Goetz đến Việt Nam nhận việc, tôi đã hỏi ông sẽ dạy cầu thủ Việt Nam như thế nào. Ông ấy trả lời rất triết lý rằng: Tôi dạy cầu thủ khi ghi bàn họ không nên chỉ tay lên lưng áo vì đó là hành động tôn vinh cá nhân mình. Họ phải chỉ vào ngực áo, nơi có lá cờ Tổ quốc hiện diện và dạy trái tim họ luôn biết hướng về Tổ quốc”. Không kìm được xúc cảm khi nhắc đến chuyện này, những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt người đàn ông tóc đã hoa râm.

Ông Dũng trần tình rằng: “Khi nào tôi còn ngồi cương vị phó chủ tịch liên đoàn, tôi sẽ còn đấu tranh thay đổi để bóng đá Việt Nam phát triển”.

Buổi đối thoại kết thúc với nhiều cảm xúc nhưng ai cũng xác định đây là tiền đề để có nhiều hội thảo nữa với quy mô hơn, tầm cỡ hơn và nhiều người tham dự hơn vì cái chung và vì hai tiếng Việt Nam như ông bầu Võ Quốc Thắng nhắn nhủ.

Bên lề buổi đối thoại

Hết chỗ…

Hơn 50 phóng viên báo, đài hay tin đã đến xin dự khán đông ngoài dự tính của BTC nhưng cuối cùng cũng chia nhau ngồi ổn thỏa. Nhiều người nói vui: Chưa bao giờ có một cuộc đối thoại quy tụ lực lượng phóng viên thể thao TP.HCM đông như thế này mà không cần BTC gửi giấy mời. Còn nói như bầu Đức là chưa bao giờ thấy phóng viên đông như thế. Ngoài ra, từ sáng sớm đã có rất nhiều bạn đọc xin tham dự và đăng ký đặt câu hỏi đến các ông bầu này.

Đề xuất nghe hấp dẫn nhất

Phóng viên cười ồ và cho đấy là đề xuất hấp dẫn nhất khi nghe Chủ tịch HA Gia Lai Đoàn Nguyên Đức thẳng thắn: “Trọng tài nào có vấn đề phải xử lý luôn, không thể cho nghỉ một, hai trận rồi cầm còi lại. Thiếu thì thuê trọng tài nước ngoài. Cũng có thể điều trọng tài nữ qua bắt bóng đá nam cho càng hay, càng hấp dẫn”.

VTV “bắt cóc” doanh nghiệp ngay tại hội trường báo Pháp Luật TP.HCM

Sẵn việc hội thảo có đầy đủ các ông bầu, các doanh nghiệp có “máu mặt” và tâm huyết với bóng đá Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đã đưa xe màu đến tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM cùng năm máy quay và “bắt cóc” các nhân vật tham dự hội thảo, dùng luôn hội trường và thực hiện tiếp theo chương trình riêng của ban thời sự. Đúng là “nhất cử lưỡng tiện”.

Bầu Kiên “sướng”

Kết thúc buổi đối thoại, ông bầu này bước sang nhóm phóng viên đang trực tiếp trên mạng hỏi: “Thế nào, độc giả có đông không?”. Khi biết hiện có 9.000 người theo dõi cuộc đối thoại trên mạng, ông cười, tiếc chưa được nói hết những điều cần nói, nhất là không có thời gian trả lời trực tiếp câu hỏi của độc giả quan tâm.

VV - PH.THỌ

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm