Còn yêu bóng đá…

Bầu Kiên nhắc lại ông không hề muốn bỏ bóng đá nhưng vì quá bức xúc với cung cách quản lý và điều hành của VFF nên ông mới có ý tưởng lập ra giải mới.

Bầu Kiên giận dỗi và không phải ông đoạn tuyệt với bóng đá mà muốn hướng đến một thứ bóng đá sạch sẽ.

Bầu Kiên tâm sự rằng bạn bè, lãnh đạo ACB không muốn ông làm bóng đá nữa nhưng ông sợ. Nhiều người từng chán nản bỏ bóng đá rồi nên ông sợ có người bỏ nữa thì cuộc chơi sẽ tàn. Ông khẳng khái nhận lại đội HP Hà Nội cũng vì sợ không ai làm thì bóng đá Hà Nội sẽ ra sao?

Chia sẻ niềm đam mê với bầu Kiên, Chủ tịch Lê Tiến Anh cho biết ông từng bỏ bóng đá năm 2001 nhưng bốn năm sau quay lại vì vẫn còn yêu bóng đá lắm. Bởi vì quá yêu nên ông mới ghét cái sai hệ thống của VFF nên cần thiết phải có một đại hội bất thường để chấn chỉnh lại.

Bầu Thắng thì tiết lộ với chúng tôi rằng mình đang công tác ở Lào Cai và chuẩn bị đi Sapa nhưng khi nghe ý nghĩa hội thảo của báo Pháp Luật TP.HCM nên đã đặt vé bay về tham dự ngay. Ông bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam thua Singapore ở trận chung kết Tiger Cup 1998, ông buồn, đi lang thang trên đường phố Hà Nội mà nước mắt cứ chảy dài. Từ sau cái ngày 3-9 định mệnh ấy, bầu Thắng lặng lẽ tìm cách làm bóng đá cho thật đàng hoàng để không phải tủi hổ nữa.

Chiều qua, hàng chục người trong khán phòng đã lặng đi khi chứng kiến Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng rơi nước mắt ở buổi hội thảo. Ông xúc động bật khóc vì tình cảm của mình với bóng đá Việt Nam lớn quá. Ông hứa chắc chắn với giới hâm mộ, khi nào mình còn ngồi ở vị trí này, sẽ làm hết sức mình để nền bóng đá Việt Nam phát triển sớm nhất.

Họ còn yêu bóng đá…

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm