Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM: Lạ lùng Nguyễn Văn Tài

Hôm qua, cái tên Trần Văn Tài đã trở nên sự kiện làm ngỡ ngàng đoàn đua khi giật điểm giải vua leo núi và thực hiện cuộc bứt phá một mình một ngựa đi hơn 100 km. Chiến tích của Tài đã giúp Domesco Đồng Tháp gia tăng cách biệt ở giải đồng đội với khoảng cách 4’28” so với đối thủ thứ nhì.

Chiến thắng hai mức đèo An Khê và Mang Yang, Nguyễn Văn Tài đã truất phế ngôi áo đỏ của Lê Văn Duẩn (Dofilm TP.HCM). Việc làm mà giới chuyên môn thốt lên hai tiếng “không tưởng” bởi Tài là tay đua không mạnh về đường đèo thế mà lại thắng ngọt và không gặp trở ngại nào.

Không ai có thể tin Tài sẽ trở thành người chiến thắng tại đích đến, nhất là nhìn Tài dám thoát ra đi một mình mà không cần sự hỗ trợ nào.

Thành tích 4 giờ 6’39” cùng hai chiến thắng hai ngọn đèo đã ghi tên Nguyễn Văn Tài vào bảng vàng kỷ lục Cúp Truyền hình.

Tâm sự sau đích đến, Tài cho biết: “Trong cuộc họp chuyên môn đêm trước, em được HLV phân công không cần bám theo các đối thủ (vì không để ý đến người không tranh chấp) mà phải tìm cơ hội bứt phá. Sau khi cán đỉnh đèo An Khê em đã quyết định nhấn bàn đạp vọt lên trước. Em hạnh phúc vì thành tích cá nhân của mình đã góp vào thành tích chung toàn đội...”.

Rồi đây, chiến tích của Nguyễn Văn Tài có thể sẽ trở thành giai thoại, bất chấp mọi lời xầm xì: “Chỉ có “chơi” thuốc mới mạnh như thế!”.

Dofilm TP.HCM mất chiếc áo đỏ đã tập trung vào chiến thuật “mọi người vì áo xanh” hỗ trợ cho Lê Văn Duẩn tích thêm điểm. Kết quả về nhì đã đưa Lê Văn Duẩn giành lại áo xanh từ tay Muhamah Zamani (Malaysia) về đích ở nhóm cuối.

Trong khi Domesco Đồng Tháp thành công rực rỡ nhờ chiến tích của Tài thì BVTV An Giang thất bại thảm hại. Họ bị Dofilm TP.HCM, Vĩnh Long, Quân khu 7 hất văng ra khỏi nhóm dẫn đầu.

Ngày 23-4, đoàn đua bước vào chặng đấu thứ 12 từ Pleiku (Gia Lai) xuống Buôn Ma Thuột (Dăk Lăk) đường dài 180 km.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới