Giảm án cho bị cáo về nhà ăn tết

Em trai của T., bị cáo LVP (hiện đang tại ngoại) cũng được tòa sửa án cho hưởng án treo (sáu tháng).

Trước đó, TAND quận Thủ Đức tuyên phạt T. chín tháng tù, P. sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Sự việc diễn ra vào chiều 3-8-2014, T. (giám đốc một DNTN ở quận 9) chạy xe chở vợ từ phường Linh Đông, quận Thủ Đức về nhà. Khi lưu thông trên đường Võ Văn Ngân, T. nẹt pô xe lớn tiếng và lái xe chạy lạng lách gây mất trật tự. Lúc này hai CSGT quận đang trên đường đi tuần tra thấy vậy ra hiệu buộc T. dừng xe. T. không dừng mà tiếp tục cho xe chạy đến ngã tư Thủ Đức, gặp đèn đỏ mới dừng lại.

CSGT yêu cầu kiểm tra giấy tờ, T. không chấp hành mà còn lớn tiếng cự cãi rồi tri hô “cướp”. Sau đó T. xuống xe thách thức CSGT, giật áo làm rớt bảng tên, đứt nút áo và đứt cánh tùng của một CSGT. T. còn gọi điện thoại cho em trai đến. Đến nơi, P. ôm CSGT lại cho anh mình đánh làm CSGT trầy da, chảy máu trên sống mũi. Sau đó T. bỏ chạy thoát còn em trai bị bắt về công an phường, hôm sau T. mới ra đầu thú.

Tại tòa, T. trình bày rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Rằng bị cáo đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh HIV/AIDS. Đó là hậu quả của việc T. “đi lại” với người tình cũ, dĩ nhiên sau này T. mới biết cô ta đã nhiễm HIV. Đứa con út của bị cáo may mắn không bị sao nhưng vợ của bị cáo thì không thoát. Hai đứa con nhỏ của T. đang ở với bên nội nhưng ông nội bị bệnh tim, bà nội bệnh cao huyết áp, viêm khớp còn em trai bị cáo thì bị bệnh thận. Nhà bị cáo đang nằm trong diện quy hoạch thu hồi đất của Khu công nghệ cao, bản thân bị cáo đang mắc nợ ngân hàng...

Trước hoàn cảnh của bị cáo cộng với cái tết cận kề, HĐXX quyết định cho bị cáo được giảm án để về nhà sum họp gia đình trong những ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc đời.

Phiên tòa trong những ngày cuối năm tuy buồn nhưng phảng phất cái tình của những người cầm cân nảy mực.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều