HA Gia Lai gỡ gạc thể diện

(PLO)-  Tiếp đội Nam Định yếu hơn là thời cơ không thể đẹp hơn cho đội bóng phố núi Pleiku để họ quên đi chuỗi trận không thắng lên con số 10 và một trận hòa.

Lần đầu tiên HLV Kiatisak trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn với HA Gia Lai sau 900 phút không biết mùi chiến thắng. Vẫn với những con người từng làm mưa làm gió để sớm đăng quang nửa mùa V-League năm ngoái thì bây giờ đang sa sút thảm hại. Năm trận thua và năm trận hòa liên tiếp đã kéo tinh thần cầu thủ xuống rất thấp mà chỉ có một chiến thắng để xoa dịu nỗi thất vọng lẫn tránh cho họ một thảm cảnh đặt một chân dưới nhóm chạy trốn rớt hạng.

HA Gia Lai đông nhưng không tinh cùng sự sa sút về tinh thần. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đang có 24 điểm sau 20 trận, HA Gia Lai xếp thứ tám, cao hơn đội khách Nam Định hạng 12 với 20 điểm nên cuộc đụng độ vào chiều 4-11 hứa hẹn rất gay cấn (On Sports trực tiếp 18 giờ). Nếu HA Gia Lai giành chiến thắng, đội bóng của bầu Đức vào trạng thái “sắp sửa trụ hạng an toàn”. Ngược lại thì Nam Định tiến xa hơn một bước khỏi cánh cửa tử.

Về mặt lực lượng, HLV Kiatisak có lứa học trò nội phần đông khoác áo tuyển quốc gia với trình độ nhỉnh hơn nhiều so với đồng nghiệp trẻ Vũ Hồng Việt. Tuy nhiên, sự bết bát về thành tích cao khiến cầu thủ HA Gia Lai hụt hẫng và chơi rất thiếu cảm hứng, khác hẳn với Nam Định ngay từ đầu đã xác định trận nào cũng sống còn để trụ hạng. Họ kiên trì với mục tiêu ở lại V-League nên chơi trận nào cũng đầy quyết tâm, trong khi đội bóng phố núi đến hiện tại người hâm mộ vẫn không giải mã được vì sao các cầu thủ cứ nhàn nhạt và thi đấu thiếu cảm hứng, thiếu sự gắn kết.

Việc HA Gia Lai buộc phải thắng trận này, không chỉ giúp họ tránh xa vùng nguy hiểm mà còn chuộc lại lòng tin nơi người hâm mộ đang ngày càng nghi ngờ vào các cầu thủ họ yêu mến. Rất lâu rồi khán giả trung thành và cuồng nhiệt ở sân Pleiku chưa có dịp ăn mừng chiến thắng với thầy trò HLV Kiatisak. 3 điểm giải hạn cho HA Gia Lai là điều mong mỏi lớn nhất ở thời điểm này và trước một Nam Định chỉ mạnh ở tinh thần, còn lại thiếu hụt nhiều thứ mà HA Gia Lai không thắng thì chẳng biết đến bao giờ mới thắng.

Một cuộc đụng độ khác cũng quyết liệt ở vòng đấu muộn 23 V-League ngày 4-11 là chủ nhà Viettel đón tiếp Bình Định (On Football trực tiếp 19 giờ 15). Thầy trò HLV Bea Ji-won đang có 34 điểm, kém đội khách 4 điểm nên rất muốn thắng để chen chân vào top 3 cuối mùa. Viettel sau trận đá như “mở cửa” cho Hà Tĩnh thì giờ họ không có lựa chọn ngoài 3 điểm, vì những khả năng khác đều đẩy họ dần xa nhóm có huy chương.

Từng qua mặt 2-0 trên sân khách, Viettel tái ngộ Bình Định bên cạnh ưu thế sân nhà còn nguyên vẹn đội hình mạnh nhất, trong khi đội bóng đất võ không có HLV Nguyễn Đức Thắng, đội trưởng Tấn Tài và tiền vệ mạnh mẽ Văn Thuận do bị thẻ phạt. Đội khách mong cầu một trận hòa nhưng có lẽ chủ sân Hàng Đẫy không cho Bình Định làm điều đó.

Khó cản Hà Nội tiến về đích

Sau cú vấp ngã 2-3 trên sân của Hải Phòng cũng là trận thua thứ ba tính từ đầu mùa, nhà cựu vô địch Hà Nội đã sốc lại tinh thần với trận đại thắng người anh em SHB Đà Nẵng 3-0. Điều này cho thấy đội bóng của bầu Hiển không hề nhân nhượng bất kỳ đối thủ nào và rất khao khát sớm về đích mùa này. Hà Nội làm khách ở sân Thanh Hóa chiều 4-11 (On Football trực tiếp 17 giờ) không phải là vấn đề lớn, vì nội lực của họ quá mạnh so với phần còn lại ở V-League. Trong khi đó, Thanh Hóa vừa chắc chắn trụ hạng và không còn khả năng chen vào top 3 nên gần như họ đã hoàn thành nhiệm vụ ở mùa giải này. Thầy trò HLV Chun Jae-ho không khó bỏ túi 3 điểm nữa để tăng hơn 90% cơ hội đăng quang V-League. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới