Hưởng 2 quả 11 m, HA Gia Lai vẫn không biết thắng sau 900 phút

(PLO)- Trước trận đấu tại Pleiku vào chiều 28-10, không ít ý kiến râm ran về mối quan hệ giữa HA Gia Lai và Bình Định, đồng thời cho rằng đội bóng của bầu Đức sẽ được giải hạn sau chín trận không thắng. Thế nhưng…

Những kỳ vọng vào đám trẻ nhà bầu Đức trong năm cuối còn hợp đồng đã tuột đến mức thấp nhất khi người hâm mộ rời sân Pleiku với trách móc về cơ hội thắng mà không chịu thắng. Họ may mắn có một trận hòa nhờ quả 11 m thứ hai ở phút 90+3 từ sự tưởng tượng của trọng tài.

Công Phượng đá quả 11 m kiểu Panenka không thắng được Đặng Văn Lâm, HA Gia Lai may mắn hòa 1-1 từ quả 11 m thứ hai. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Công Phượng đá quả 11 m kiểu Panenka không thắng được Đặng Văn Lâm, HA Gia Lai may mắn hòa 1-1 từ quả 11 m thứ hai. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Với thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn và tạo nhiều cơ hội hơn, trong đó có đến hai quả 11 m, trong đó một quả do trọng tài biếu nhưng HA Gia Lai vẫn không thể tìm được chiến thắng. Quả 11 m đầu, Công Phượng điệu đà đá kiểu Panenka và không thắng được Đặng Văn Lâm. Phút 44, Bình Định dù chơi rất nhạt nhưng lại có bàn thắng từ quả đá phạt và Hendrio đã tận dụng sai lầm của thủ môn Tuấn Linh mở tỉ số. Phải đến phút 90+3, HA Gia Lai mới có bàn gỡ từ quả 11 m tưởng tượng của trọng tài và Văn Thanh đã mang về 1 điểm từ chấm 11 m.

Đã 900 phút HA Gia Lai không biết thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm