Khó ta, khó người

Rất dễ thấy đội tuyển U-23 Việt Nam trong cữ dượt cuối vẫn còn để lại nhiều nỗi lo lớn từ nhân sự cho đến cách bày binh bố trận.

Cũng may trận thua Thái với nhiều sai số ở các tuyến đã vỡ ra cho các học trò ông Miura nhiều bài học quý để chỉnh sửa mình trước những trận đấu thật không có chỗ cho sai lầm.

U-23 Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến dịch săn vé vòng chung kết U-23 châu Á bắt đầu bằng khát khao nhì bảng I chờ lọt vào 5/10 cái tên nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đấy cũng là ước mơ của chủ nhà Malaysia khi vị thuyền trưởng Ismail Razip thú nhận U-23 Nhật Bản quá mạnh nên chỉ trông vào suất nhì bảng có thành tích tốt.

Cũng cần biết đội U-23 Nhật Bản có nhiều trận giao hữu thắng ấn tượng như khi hạ đo ván U-23 Thái Lan 2-0, thắng U-23 Myanmar 9-0 và qua mặt U-23 Singapore 8-1. Người Nhật cũng đã sang Malaysia trước hơn 10 ngày để làm quen với điều kiện thời tiết nắng nóng và ráo riết đá giao hữu hoàn thiện mình cho trận đánh lớn.

Ngoài mỗi U-23 Macau nhiều phần yếm thế hơn, chiếc vé nhì bảng I là cuộc tranh chấp giữa U-23 Malaysia và U-23 Việt Nam ngay trận khai mạc ngày 27-3.

Ông Ismail Razip hiểu rất rõ tầm quan trọng ở trận ra quân đã lên dây cót tinh thần cho cầu thủ phải thắng U-23 Việt Nam dựa vào yếu tố sân nhà lẫn một tập thể gắn bó nhờ đá giải vô địch Singapore.

Đấy chỉ là một cách nói bởi ông Razip không thể lạc quan sau hai trận giao hữu cuối cùng thua U-20 Myanmar 0-3 và cầm chân U-23 CHDCND Triều Tiên 1-1.

Tương tự, thầy trò ông Miura vừa trải qua hơn một tháng rèn luyện với nhiều nỗi ưu tư về con người và băn khăn tìm tòi các miếng đánh hữu hiệu. Sau trận giao hữu cuối thua U-23 Thái Lan, ông Miura vẫn bình thản dành lời cổ vũ cho các học trò có nhiều tiến bộ. Ông cũng chỉ ra hạn chế lớn nhất của học trò là nhiều cầu thủ còn thiếu điềm tĩnh khi bị đối phương dẫn bàn.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm