Người Hà Nội qua những đợt cuồng phong bão số 3

(PLO)- Bão số 3 đã qua đi và đang tan dần ở vùng Tây Bắc xa xôi, người Hà Nội bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, cây cối đang ngổn ngang. Và đây là lúc để mọi người kể lại cảm giác sởn da gà, lo âu vừa trải qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

5 giờ sáng ngày mới, 8-9, Hà Nội ngớt mưa, gió lặng, nhưng trên từng con phố vẫn in rõ hình ảnh của đợt cuồng phong tối qua. Đó là những hàng cây cổ thụ bật gốc, từng tấm bảng quảng cáo treo lủng lẳng chỉ cần chạm nhẹ là đổ sập, mái tôn từ các ngôi nhà nằm ngổn ngang khắp các ngả đường Thủ đô…

“Khủng khiếp” - đó là những gì người dân chia sẻ với nhau sáng nay, về cơn bão số 3, tên quốc tếbão YAGI. Họ miêu tả về những cơn cuồng phong lật tung từng mái hiên nhà hàng xóm cho đến những cành cây suýt đổ gãy vào nhà mình.

từng đợt cuồng phong của bão số 3
Người dân kể cho nhau nghe về những đợt cuồng phong tối qua. Ảnh: V.LONG

Chỉ tay lên cây cổ thụ trước nhà, bà Phùng Thị Nam, ngụ ở đường Dương Nội, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, nói rằng cả đêm qua không dám ngủ vì lo cây đổ sập vào nhà. Bởi cách nhà bà chừng 15 bước chân một cây cổ thụ đã sập xuống, may là cây ngã hướng khác và không làm ai bị thương.

“Khoảng 18 giờ trở đi gió cứ mạnh dần lên, trời tối sầm, nhà tôi lại mất điện nên ngồi nghe gió rít mà hãi hùng. Tôi chỉ biết cầu trời cho bão qua thật nhanh, nếu lâu quá sợ cây và nhà đều không chịu được sức gió này…”- bà Nam chia sẻ.

Người dân trong khu chung cư tát nước từ ban công ra ngoài. Video HÀ ANH

Còn chị Nguyễn Phương Ly, ngụ đường 72 cũ, quận Hà Đông thì cả đêm qua thức trắng. Lý do là cơn gió giật lúc tối khiến cột điện gần nhà bật gốc, làm vỡ ống nước ngầm của thành phố. Nước máy cứ thế tràn từ ngoài tràn vào, khiến chị phải dùng ván gỗ, quần áo cũ ngăn lại.

“Hai vợ chồng ngăn mãi không ăn thua, nên cả đêm phải phân công nhau tát nước ra ngoài đường. Sáng ra, tôi đã báo cho bên cấp nước nhưng chưa thấy ai lên kiểm tra hay khóa đường nước lại”- chị Ly cho hay.

Sống ở chung cư lần đầu và trải nghiệm bão mạnh trong đời, chị Trần Thị Hiền, ngụ phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, vẫn chưa thể bình tâm. Chị và chồng cứ nghĩ ở chung cư kiên cố không phải lo, nhưng khi bão vào cả nhà bắt đầu cảm thấy nôn nao.

19 giờ, cánh cửa phòng khách và phòng ngủ nhà chị bắt đầu rung lên bần bật, những giọt nước bắn vào cửa kính nghe rõ mồn một. Tiếng động từ những căn nhà cạnh bên bất cẩn chưa di dời cây cảnh từ ban công lọt vào trong nhà càng làm chị như rơi tim ra ngoài.

Chưa hết, chị phải trải qua cảm giác sởn da gà khi từng đợt gió luồn vào khe cửa tạo ra những tiếng rít lớn kéo dài. Trong nhà, không ai bảo ai mọi người như nín thở. Sức gió quá lớn cũng làm nước tràn vào nhà khiến hai vợ chồng thi nhau lấy khăn thấm nước: “Lúc đó tôi chỉ mong bão qua thật nhanh, vì sợ gió giật mạnh làm tung cửa kính phòng khách…”- chị Hiền kể.

Còn anh Nguyễn Trường Kiên, ngụ ở quận Đống Đa thì đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Chiều qua, có đơn hàng phải giao cho khách. Anh chạy xe máy đến khu vực đại lộ Thăng Long thì một tấm tôn từ đâu bay vụt qua đầu. "May lúc đó tôi di chuyển chậm nên kịp cúi người xuống không thì giờ chưa biết nằm ở đâu".

Người dân Hà Nội giờ có thể thở phào, nhưng những bão số 3 với những đợt cuồng phong lịch sử giờ đã trở thành một trải nghiệm không mong muốn của mỗi người. Một bài học mà người dân không muốn phải vận dụng thêm một lần nào nữa…

Hình ảnh bão số 3 tại Hà Nội:

dot-cuong-phong.jpg
Cây cổ thụ đổ sập trên đường Dương Nội. Ảnh: V.LONG
dot-cuong-phong-vn-.jpg
Tấm bảng quảng cáo bị gió thổi sắp rơi trên đường Đại Mỗ. Ảnh: V.LONG
dot-cuong-phong-vn.jpg
Hàng cây bị đổ sụp ở khu vực Tây Mỗ. Ảnh: V.LONG
anh-hoang-hoang-mang.jpg
Hàng cây trước nhà anh Nguyễn Trường Kiên bị đổ sập. Ảnh: V.LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm