Maguire giải cứu MU

(PLO)- Harry Maguire giải cứu MU với bàn thắng ở phút bù giờ 90+1 gỡ hòa 3-3 trước Porto ở lượt trận thứ 2 Europa League.

Bước vào trận đấu, MU nhập cuộc đầy tự tin, Quỷ đỏ tấn công mạnh bên hành lang cánh nhờ vào tốc độ của Rashford. Phút thứ 7, sau pha đi bóng sở trường của Rashford, tiền đạo MU tung cú dứt điểm trái phá, thủ thành Diogo Costa cản phá thiếu dứt khoát, bóng lăn qua vạch vôi, 1-0 nghiêng về MU.

Nhận bàn thua sớm, Porto đẩy cao đội hình tấn công, đội chủ nhà liên tiếp tạo sức ép lên hàng thủ MU nhưng bàn thắng quân bình tỷ số vẫn chưa đến. Tấn công nhiều nên hàng thủ Porto để lộ ra nhiều khoảng trống, ngay lập tức MU trừng phạt đại diện Bồ Đào Nha.

Dẫn trước Porto 2-0 nhưng MU vẫn đánh rơi 3 điểm trên sân khách, rất may là Maguire giải cứu MU Ảnh: Reuters

Phút 20, xuất phát từ pha tranh chấp thành công của Eriksen, MU tổ chức phản công nhanh, Rashford chọc khe tinh tế để Hojlund băng lên sút tung lưới Porto ở góc hẹp, 2-0 nghiêng về MU.

Nhận 2 bàn thua, Porto gần như đẩy hết đội hình lên tấn công, pressing tầm cao là ưu tiên của Porto. Sau nhiều lần gây sức ép thì cuối cùng Porto cũng có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút 27, tình huống đánh đầu về nguy hiểm của Mazraoui, Onana vất vả bay người cứu thua, ngay lập tức Pepe băng vào dứt điểm bồi, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2.

Phút 34, Porto có bàn thắng quân bình tỷ số, xuất phát từ pha đá phạt góc, Samu Omorodion tì đè thông minh tránh sự kèm cặp của De Ligt rồi bật cao đánh đầu cận thành, quân bình tỷ số 2-2 cho Porto.

Porto có trận đấu hay nhưng Maguire giải cứu MU. Ảnh: Reuters

Sang hiệp 2, tinh thần của Porto lên rất cao, chủ nhà quyết tâm vươn lên dẫn trước nên đã tổ chức tấn công liên tục, hàng thủ MU co cụm phòng ngự. Chuyện gì đến cũng đến, lưới của Onana rung lên lần thứ 3 sau pha tấn công thần tốc của Porto.

Phút 50, Pepe bứt tốc vượt qua hậu vệ Lisandro Martinez rồi căng ngang vào trong cho Samu Omorodion đá nối cận thành tung lưới MU, nâng tỷ số lên 3-2 cho Porto.

Sau khi bị dẫn bàn MU cũng tổ chức phản công nhưng sức tấn công của Quỷ đỏ không còn mạnh mẽ như hiệp 1, trước hàng thủ thi đấu kỷ luật của Porto, các chân sút MU bế tắc hoàn toàn.

Phút 65, suýt chút nữa lưới của Onana phải rung lên lần 4 sau cú sút uy lực của Samu Omorodion, rất may cho Quỷ đỏ khi thủ thành Onana bay người hết cỡ cứu thua.

Không thể tấn công trực diện, HLV Erik Ten Hag sử dụng chiến thuật tạt cánh đánh đầu, bóng được đẩy vào vòng cấm hướng đến De Ligt và Casemiro nhưng bất thành khi các pha tranh chấp phần thắng đều thuộc về Porto.

Harry Maguire giải cứu MU khỏi một trận thua trên sân khách bằng bàn thắng ở phút bù giờ. Ảnh: Reuters

Phút 81, MU tiếp tục gặp bất lợi khi Bruno Fernandes nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha vào bóng cao chân với cầu thủ Porto, bị dẫn bàn và chơi với 10 người, khó khăn bủa vây MU.

Tưởng chừng MU sẽ nhận thất bại tiếp theo thì bất ngờ xảy ra ở phút 90+1, xuất phát từ tình huống đá phạt góc, Harry Maguire giải cứu MU khi thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới Porto, ấn định kết quả hòa 3-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới