Man United định đoạt số phận HLV Ten Hag

(PLO)- Chuyên gia bóng đá Gary Neville cho biết áp lực nặng nề lên HLV Ten Hag sẽ trở nên "không thể chịu đựng nổi" nếu Manchester United thua Chelsea vào cuối tuần này và sự nghiệp của ông ở Old Trafford sẽ chấm dứt.

Man United đã bị đánh bại 1-2 tại sân West Ham sau khi để thủng lưới một quả phạt đền gây tranh cãi ở phút cuối nhưng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong hiệp một. Kết quả này giúp Hammers vượt qua Man United về số bàn thắng ghi được, và hiện đội bóng của HLV Ten Hag nằm ở vị trí thứ 14 tại Premier League sau chín trận đấu.

Đây là khởi đầu tệ thứ hai của họ tại Premier League xét về tổng số điểm và khác xa so với khởi đầu mà các chủ sở hữu CLB mong đợi sau khi ủng hộ HLV Ten Hag sau chiến thắng tại FA Cup mùa giải trước và chi hơn 200 triệu bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng.

Cựu ngôi sao MU Garry Neville chia sẻ: "Tôi luôn nghĩ rằng bất kỳ đội nào khá ổn, có thể chơi bình thường, sẽ đánh bại Man United này. Rõ ràng Man United đang gặp nguy hiểm và không thể ngẩng cao đầu. Tôi không nghĩ có thêm một thất bại nữa vào cuối tuần tại Old Trafford. Tôi thực sự không muốn đưa suy nghĩ của mình đi quá xa đến điểm cuối của HLV Ten Hag.

Man United thua chủ nhà West Ham khi ông thầy người Hà Lan bất bình về công tác trọng tài. Ảnh: GETTY.

Tôi không thấy còn cách nào khác, và giờ đây đã đến lúc Man United có một nỗi lo thực sự. Mọi người đều lo lắng vì kết quả tồi tệ của họ, bên cạnh việc thiếu bàn thắng, thiếu màn trình diễn hiệu quả, nó cứ chồng chất tuần này qua tuần khác. Và HLV Ten Hag sẽ không có lý do nào được đưa ra nếu thua Chelsea, hoặc ông phải tự đưa ra quyết định cho mình.

Đây là thời điểm đáng lo ngại của Man United vì sau khi giành chiến thắng ở trận chung kết FA Cup mùa trước và đầu tư tốt, có một kỳ chuyển nhượng suôn sẻ, người ta lại có cảm giác như đang ở thời điểm mà mọi thứ đang diễn ra rất tệ. Rất khó cho HLV Ten Hag bào chữa về việc cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đây là những cầu thủ đã được tuyển dụng chủ yếu trong vài mùa giải gần đây.

Chỉ xét riêng về vị trí trong giải đấu, họ đang đứng thứ 14. Không thể tưởng tượng về Manchester United. Họ không thể xếp thứ 14 trong giải đấu. Man United có thể đứng thứ 14 sau một hoặc hai trận đấu, nhưng không phải sau chín trận đấu. Đã đến lúc mọi thứ trở nên không thể chịu đựng nổi, và sức ép nặng nề đang bủa vây HLV Ten Hag”.

Chuyên gia bóng đá Garry Neville cho rằng MU không đáng bị phạt đền. Ảnh: GETTY.

Về quyết định phạt đền gây tranh cãi, trong đó trọng tài David Coote bị VAR Michael Oliver tư vấn bên đường biên trước khi cuối cùng bác bỏ quyết định không thổi phạt đền vì pha va chạm của Matthijs De Ligt với Danny Ings, Neville cho biết: "Đội nào cũng có một quyết định tồi nhưng quyết định đó không đúng vì một vài lý do. De Ligt lao ra, không phải là một pha tranh bóng lỏng lẻo với Danny Ings, mà bóng lăn trong vòng cấm và cả hai đều lao vào tấn công. De Ligt dùng đầu gối chạm vào Ings, nhưng thực ra không có gì nghiêm trọng cả

Trọng tài David Coote không thổi phạt đền khi đó, nhưng ông ấy được Michael Oliver gọi lên màn hình xem lại thông qua VAR. Khi David Coote đi qua, ông ấy hẳn đã xem nó tám lần. Tôi nghĩ ông ấy không cho rằng đây là một quả phạt đền, không chấp nhận điều này, nhưng sau đó quay lại và lật ngược quyết định ban đầu của mình. Nó không đúng.

Theo tôi, có lẽ áp lực của David Coote là khi bị Michael Oliver, một trọng tài có uy quyền, bắt ông phải xem lại màn hình. Không ai muốn làm cấp trên của mình phật ý. Bạn nghĩ xem khi bạn là một cầu thủ trẻ trong phòng thay đồ và bạn có một cầu thủ kỳ cựu trong phòng thay đồ, hoặc nếu bạn là một cầu thủ trẻ trong văn phòng và một người kỳ cựu trong văn phòng đưa ra quyết định, bạn thực sự không muốn nói với họ rằng họ đã sai.

Cơ hội cho HLV Ten Hag ở lại MU không còn quá nhiều, sau 9 trận đấu bị trôi xuống vị trí 14 trên bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: GETTY.

Tôi nghĩ có một chút như vậy vì tôi không chắc David Coote có nghi ngờ đó là một quả phạt đền không. Đây là một cú sốc lớn, và cuối cùng Jarrod Bowen bước lên, thực hiện quả phạt đền, một cách dứt khoát, và Man United thua trận”.

Trong khi đó, HLV Ten Hag đã nói về hai trọng tài Coote và Oliver: "Tôi không chỉ trích bất kỳ ai nhưng tôi chỉ trích quá trình này. Bên ngoài sân cỏ là Michael Oliver (VAR) buộc Coote phải đưa ra quyết định vào phút cuối. Tôi nghĩ Coote đã dành 3 phút để quyết định đưa ra quyết định này. Nó thật bất công”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới