Một Djokovic lập dị, đứng ôm cây mỗi khi đến Melbourne

(PLO)- Trong hành trình trở thành một trong những tay vợt vĩ đại nhất, Novak Djokovic lập dị "có mối quan hệ" đặc biệt 15 năm với một cây sung tại Melbourne (Úc).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
djokovic lập dị
Tay vợt số 1 thế giới luôn thích thú mỗi khi được khám phá thiên nhiên. Ảnh: GETTY

Tay vợt số 1 thế giới, Djokovic với chế độ ăn uống thuần chay, ca ngợi các lợi ích của thiền cũng như các vị cố vấn tâm linh, và không bao giờ ngần ngại chia sẻ về một Djokovic lập dị.

Trong hành trình hướng đến chức vô địch Úc Mở rộng lần thứ 11 chưa từng có trong lịch sử, Djokovic tiết lộ đã tìm lại “người bạn cũ” - một cây sung trong Vườn Bách thảo Hoàng gia thành phố Melbourne mà anh rất thích ôm và leo trèo.

Sau chiến thắng thoát hiểm đi tiếp vào vòng ba giải Úc mở rộng tối qua (17-1), Djokovic lập dị cho biết: “Đó là sự thật. Đó là sự thật. Có một cái cây đặc biệt mà tôi đã có một mối quan hệ đặc biệt với nó, suốt 15 năm qua. Tôi yêu mọi góc của Vườn Bách thảo. Đó là kho báu tuyệt vời, khi Melbourne sở hữu công viên và thiên nhiên như vậy ngay giữa lòng thành phố.

Về cái cây đặc biệt đó, tôi không thể tiết lộ. Tôi giữ kín nó cho riêng mình, để khi tôi ở đó, tôi có không gian của riêng mình. Tôi thích phẩm chất của đất và kết nối với người bạn cũ đó”.

Tay vợt 36 tuổi, Djokovic đoạt danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Úc mở rộng 2008. Kể từ đó, anh thường xuyên đến Melbourne và tuyên bố, có mối quan hệ đặc biệt với thảm thực vật tại đây.

djokovic-lap-di.jpeg
Djokovic kết nối với thiên nhiên thông qua thiền.

Điều gì ở cái cây đặc biệt đó đã thu hút anh? Djokovic lập dị trả lời: “Chỉ đơn giản là tôi thích nó. Thích rễ của nó, thân cây, cành cây và mọi thứ. Từ nhiều năm trước, tôi đã trèo lên nó. Tôi có một sự kết nối”.

Thế nhưng trước giải đấu, tay vợt người Serbia khẳng định không mê tín nhưng thích đến thăm thú những nơi mang lại may mắn cho mình.

“Chỉ cần ở một mình với tự nhiên, chỉ cần tiếp xúc với đất, ôm, trèo cây và những thứ khác, dù đó có là bí quyết thành công ở Úc hay không, tôi không biết, nhưng nó chắc chắn nó khiến tôi cảm thấy tốt”, Djokovic bộc bạch.

Trước đây, Djokovic từng nói về việc sử dụng buồng oxy cao áp để "chữa lành". Anh cũng tập thiền với ông thầy tâm linh người Tây Ban Nha - Pepe Imaz, người luôn tán tụng triết lý “tình yêu và hòa bình”.

djokovic-lap-di-3.png
Tay vợt người Serbia và gia đình cùng nối kết với thiên nhiên.

Tay vợt 36 tuổi cũng đã tham gia vào nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau bao gồm các món ăn không chứa gluten và nói không với sữa. Djokovic lập dị cũng là một “vận động viên thuần chay”, đó cũng là chủ đề trong bộ phim tài liệu của Netflix - The Game Changers, mà anh giữ vai trò giám đốc sản xuất.

Djokovic là một người hoài nghi về vaccine, lập trường đã khiến anh ấy bị trục xuất khỏi Melbourne, trước thềm giải Úc mở rộng 2022 trong thời điểm đại dịch COVID bùng phát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm