Nhà nghèo học giỏi

Khỏi phải nói cầu thủ K. Kiên Giang vui đến cỡ nào, khi vừa ấm túi lại vừa thoát ra khỏi nhóm đèn đỏ cứ mãi ám ảnh họ từ đầu mùa giải.

Bốn trận liền K. Kiên Giang bất bại, một hòa đội đầu bảng Hà Nội T&T 1-1, ba trận thắng các đối thủ sừng sỏ như B. Bình Dương 1-0, Hà Nội 3-1 và đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng Đồng Tháp 3-1.

Lần thứ ba nối máy với ông Ba Vân (cách gọi thân mật của học trò HLV Lai Hồng Vân), ông đều chia sẻ với chúng tôi trong hơi thở dồn như của người vừa thoát hiểm: “Sướng quá em à, bọn anh có nhiều cửa sống rồi. Mình biết mình yếu thật mà nhưng vẫn cứ dặn dò mấy đứa nhỏ đá hết sức để dân người ta còn thương mình”.

Cái cá tính chân chất của ông thầy quê Bạc Liêu lẫn sự chung thủy và trách nhiệm của các cầu thủ K. Kiên Giang dù không có nhiều người xuất thân ở mảnh đất ấy vẫn như một gia đình hạnh phúc. Họ nghèo tiền bạc nhưng rất giàu tình cảm với một ý chí chiến đấu quả cảm và đấy chính là phẩm chất quý giá nhất của thầy trò Ba Vân.

NGỌC ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới