Nhạt nhòa bóng dáng nhà vô địch

(PLO)- Vòng đấu thứ 7 V-League chứng kiến sự đổi ngôi ngoạn mục khi SL Nghệ An bất ngờ nhảy lên đứng đầu bảng xếp hạng nhưng để thực sự chọn ra ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là quá khó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Văn Toàn và HA Gia Lai là ứng viên vô địch tiềm năng, trong khi CLB TP.HCM rơi vào nhóm đèn đỏ với ngoại và nội binh yếu đều. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ngoại binh Oseni lại ghi bàn duy nhất giúp SL Nghệ An qua mặt đội bóng láng giềng Hà Tĩnh để chiếm ngôi đầu bảng V-League khi có 13 điểm, đẩy Hải Phòng trôi xuống nhì bảng với 11 điểm. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà của đội bóng xứ Nghệ, sau lần vượt qua TP.HCM 2-0 ở vòng đấu trước.

Nhưng đáng nói là cách chơi của đội bóng xứ Nghệ không có nhiều sự thuyết phục giới chuyên môn khi dựa dẫm nhiều vào các ngoại binh hay vài ngôi sao nhỏ lẻ. Ông thầy trẻ Huy Hoàng thiếu chiều sâu lực lượng nên thường cho học trò chơi kiểu “liệu cơm gắp mắm”, lúc thì cho trung vệ Quế Ngọc Hải đá biên, khi để Văn Đức nhô cao trên hàng công hoặc sắp hậu vệ biên Xuân Mạnh chơi tiền vệ trung tâm.

SL Nghệ An cũng không cho một số cầu thủ dưới 19 tuổi lên tuyển vì cần điền họ vào chỗ trống bất cứ lúc nào. Và dẫu có tạm thời nhảy lên đỉnh bảng V-League thì cơ hội cho thầy trò HLV Huy Hoàng đăng quang không cao, mà chủ yếu giúp họ tranh thủ tích lũy điểm lo trụ hạng sớm hơn các mùa trước.

Văn Toàn và HA Gia Lai là ứng viên vô địch tiềm năng, trong khi CLB TP.HCM rơi vào nhóm đèn đỏ với ngoại và nội binh yếu đều. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Văn Toàn và HA Gia Lai là ứng viên vô địch tiềm năng, trong khi CLB TP.HCM rơi vào nhóm đèn đỏ với ngoại và nội binh yếu đều. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tương tự, đại gia mới nổi Bình Định từ mùa bóng qua đã mạnh tay chi bạo cho việc mua sắm cầu thủ cả nội lẫn ngoại binh vẫn khó lòng trở thành một thế lực có thể tranh chấp ngôi cao V-League. Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng nhảy vào top 3 sau trận thắng chật vật đội áp chót bảng Nam Định 2-1 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân hơn là sức mạnh đáng gờm của một tập thể. Bình Định cũng chơi rất khó khăn trước đội cuối bảng Sài Gòn ở vòng 6 mà không nhờ pha ghi bàn bằng tay của Xuân Nam khiến trọng tài bị kỷ luật, không chắc đã hòa 1-1.

Hiện tượng Hải Phòng thì sau chuỗi ngày dài đứng đầu bảng V-League đã mất ngôi từ cái thua đội khách Viettel 1-2. Trước đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thua ngược Hà Nội 1-2 là trận thua đầu tiên của mùa giải, cho thấy sự trục trặc về lối chơi và chưa xứng đáng trở thành một ứng cử viên cho cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, HA Gia Lai vừa có hai trận thắng liên tiếp để nhảy lên hạng sáu với 10 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu SL Nghệ An 3 điểm. Thầy trò HLV Kiatisak là một dạng ứng viên vô địch tiềm năng, nếu dàn cầu thủ quen đá chính của đội bóng bầu Đức giữ ổn định phong độ. Điểm mạnh nhất của HA Gia Lai chính là sự hòa hợp của dàn tuyển thủ quốc gia nhưng cũng là điểm yếu của họ, khi thành phần dự bị trẻ có trình độ chuyên môn chưa đủ chín.

V-League đã chạy gần 1/3 đoạn đường mà vẫn chưa thấy rõ hình ảnh tự tin và nổi bật nhất của ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.•

Báo động khẩn cấp bóng đá TP.HCM

Sài Gòn FC vẫn trung thành với suất cuối bảng V-League và cùng với Nam Định đá sáu trận vẫn chưa nếm mùi chiến thắng. Đáng ngại hơn cho học trò của ông thầy trẻ Phùng Thanh Phương càng chơi càng đuối. Họ vừa thua nặng sân khách Thanh Hóa 0-4 với những pha lọt lưới như cho không biếu không. Sau 540 phút, các chân sút Sài Gòn mới ghi có năm bại, lại để thủng lưới đến 13 bàn. Nghiêm trọng hơn là yếu tố sân nhà Thống Nhất không có nhiều ý nghĩa khi thiếu cổ động viên, còn nội lực quá yếu đuối không làm ai ngại ngùng.

CLB TP.HCM cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi rơi xuống vị trí 11 sau trận thua đội khách HA Gia Lai 0-2. Chi phí chuyển nhượng không đủ cho HLV Trần Minh Chiến sắm sửa ngoại binh tốt hơn, trong lúc nội binh bất an với những khoản tiền lót tay và lương, thưởng èo uột. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm