Nhức nhối nạn mại dâm trẻ em ở Mỹ

Gái mại dâm trẻ em trên phố (Ảnh minh họa: BBC)

Điều khiến câu chuyện của Walker khác hàng ngàn kẻ cùng cảnh ngộ khác là cô bé đã làm chứng chống lại một trong những kẻ mua dâm, giúp đưa hắn vào tù. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau phiên tòa, em đã uống quá liều loại thuốc đang dùng để chữa bệnh suy nhược và qua đời ở tuổi 18.

Theo một nghiên cứu của trường Đại học Pennsylvania, hơn 300.000 đứa trẻ đang bị bóc lột tình dục ở Mỹ. Rất nhiều trong số này đã dừng chân ở Atlanta. Các các nhà chức trách cho rằng Atlanta đã trở thành một trung tâm mại dâm một phần vì sân bay đông đúc của thành phố đã tạo nên điểm đến cho những kẻ háo sắc.

Trước kia, những tên ma cô, chủ chứa quảng bá các cô gái làm việc cho chúng trên các bức tường của phòng vệ sinh nam hay các ngõ phố. Ngày nay, bọn chúng sử dụng các bản tin quảng cáo trực tuyến như trên chuyên trang Craigslist. Theo Cục phó cảnh sát Atlanta, khách làng chơi thường thiết lập liên lạc sau khi nhìn thấy gái bán hoa trên các trang web và sau đó trả tiền trực tiếp cho các cô hoặc bọn ma cô trên đường phố.

Những số phận bất hạnh

Solomon Gort, một viên chức văn phòng đã có vợ và 2 con cùng nhà riêng ở ngoại ô Atlanta, đã trả cho chủ chứa của Walker 50 USD để quan hệ tình dục bằng miệng với em vào tháng 6/2004. Hắn ép cô bé phải quan hệ tình dục tại một điểm đỗ xe cạnh đường cao tốc rồi bắt em tới một motel (khách sạn ven đường dành cho khách có ô tô - PV). Tại đây, Walker đã trốn thoát và gọi cho cảnh sát. Gort bị kết tội bắt giam người trái phép và quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Hắn phải lĩnh án 6 năm tù giam.

Sau các phiên tòa, Walker muốn ở lại Atlanta nhưng rốt cuộc em đã quay về Toledo một phần vì Ngôi nhà của Angela (Angela’s House) ở ngoại ô Atlanta, cơ sở duy nhất dành cho những cựu gái điếm trẻ em tại đông nam nước Mỹ, không còn chỗ. Trở về thị trấn quê hương, nơi Walker lần đầu làm gái mại dâm, em đã tự sát.

Debra Espy, trợ lý công tố hạt từng giải quyết vụ Walker cho hay: "Các tòa án không có giải pháp dành cho những đứa trẻ như Walker. Đây quả thực là một điều đáng xấu hổ".

Walker chỉ là một trong số rất nhiều cô gái trẻ xuất thân từ những gia đình bất hạnh, bị bọn ma cô, những kẻ chuyên lợi dụng sự sợ hãi và khả năng tự bảo vệ thấp của các em, dụ dỗ vào con đường mại dâm.

Nykita Hurt, một viên chức trung lưu với giọng nói nhẹ nhàng, vẫn còn chấn động sau khi con gái của mình, Brandi, bỏ nhà ra đi năm 1998 khi mới 14 tuổi để trở thành gái bán hoa tại Atlanta. "Tôi đã trải qua nhều đêm mất ngủ và nhiều ngày không thể làm được gì. Tôi chỉ nghĩ ’Con gái mình hiện đang ở đâu?’", bà Hurt thổ lộ.

Brandi là một cô bé thể chất yếu đuối và thái độ tự trọng thấp. Năm 1998, cô bé gặp gỡ một người đàn ông qua tán gẫu trên điện thoại. Một ngày, khi mẹ đi làm, người đàn ông nọ đã tới nhà Brandi và quan hệ tình dục với em. Bà Hurt tiết lộ thêm: "Không lâu sau đó, dù gã đàn ông là người ra sao, hắn cũng đã thuyết phục được con bé. Hắn nhận ra Brandi ngây thơ như thế nào và rằng giữa chúng tôi tồn tại xung đột. Hắn đã lợi dụng điều đó".

Hiện tại, Brandi chỉ gọi điện về nhà khi em cần tiền.

Cuộc chiến chống mại dâm trẻ em

Gái mại dâm trẻ em đang chết dần chết mòn (Ảnh minh họa: Chroniclelive)

Đối với các nhà chức trách hành pháp ở Atlanta, sự can đảm và việc tự sát của Walker đã biến em trở thành một nữ anh hùng. Họ dùng câu chuyện của Walker để khuyến khích những nỗ lực mới nhằm trấn áp những kẻ lạm dụng trẻ em. Thị trưởng Atlanta Shirley Franklin đang đi đầu trong chiến dịch chống nạn mại dâm trẻ em.

Các công tố viên đã bắt đầu đưa ra những cáo buộc về trọng tội nhiều hơn là tội nhẹ dành cho những kẻ sử dụng gái bán hoa trẻ em. "Khi liên quan tới một đứa trẻ, chúng tôi có thể không còn lịch sử gọi những gã đàn ông này là ’khách làng chơi’. Bọn họ là những kẻ có dục vọng thấp hèn, chuyên gạ gẫm trẻ em và phạm trọng tội", Paul Howard, công tố viên hạt Fulton (bao gồm cả khu buôn bán kinh doanh của Atlanta) nói.

Thị trưởng Franklin đã viết thư cho người sáng lập trang Craigslist, Craig Newmark, và giám đốc điều hành website Jim Buckmaster vào tháng 8 để yêu cầu họ dỡ bỏ những đoạn quảng cáo về phụ nữ, có liên quan đến hoạt động vi phạm luật pháp bang Georgia và kêu gọi các thị trưởng khác nên đưa ra những biện pháp đối phó tương tự. Ông Buckmaster cho biết công ty ông "chia sẻ những quan ngại của Thị trưởng Franklin và đang đánh giá các đề xuất của bà".

Theo ông Buckmaste, Craigslist đã cảnh báo những người sử dụng rằng chuyên trang cấm mọi hành động bất hợp pháp. Tuy nhiên, doanh nhân này nói thêm: "Chúng tôi không giám sát nội dung của hơn 25 triệu bản tin quảng cáo miễn phí do những người sử dụng chuyên trang tự đăng tải lên mỗi tháng".

Kể từ sau cái chết của Walker, cơ quan phụ trách nguồn nhân lực của bang Georgia đã tuyên bố sẽ khai trương một trung tâm với 52 chỗ dành cho những cô gái từng bị bóc lột tình dục ở hạt Dekalb, phía đông Atlanta trong năm nay nhằm giúp những các em thoát ra khỏi tệ nạn mại dâm.

Đối mặt với những vấn đề như các bệnh lây lan qua đường tình dục, nghiện rượu và ma túy, lòng tự trọng thấp và thiếu giáo dục, rất ít cựu gái mại dâm trẻ em sống hạnh phúc. Nhiều em đã trở lại hành nghề trên các đường phố hoặc sa ngã vào ngục tù.

Một ngoại lệ là cô bé có biệt danh "Anna", người đã làm chứng chống lại chủ chứa của em, Andrew Moore, tại một phiên tòa ở Atlanta năm 2002. Tên thật của "Anna" không được công bố. Cô bé khai trước tòa rằng một tên ma cô khác đã bán em cho Moore khi em mới 12 tuổi. Hắn đã trói em vào giường ở nhà mình trong 2 tuần trước khi em được một người bác giải cứu. Moore bị kết tội và phải lĩnh án 40 năm tù giam.

Espy, trợ lý công tố viên từng giải quyết vụ Walker và rất quan tâm đến em, nhận định: "Walker đã chấm dứt cuộc sống một cách đột ngột. Nhưng những cô gái trẻ bị tổn thương khác đang chết dần chết mòn". Đối với Espy, việc cần làm hiện nay là nỗ lực giúp các cô gái khác thoát khỏi việc bán dâm trên các đường phố.

Theo Thanh Bình (VNN/ Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới