Với nhiều gia đình, chạy đua tìm trường, tìm lớp, kiếm tiền học phí hè cho con cũng thành gánh nặng. Mùa hè đã thành nỗi ám ảnh.
Ép con học hè đã trở thành căn bệnh của nhiều phụ huynh hiện nay. Chị Nguyễn Thanh Trúc, ghi danh cho con tại Trường THCS Nguyễn Du, tâm sự: “Con trai chị không bắt nó đi học, nó ở nhà chơi game miết, đi du lịch rồi cũng chán, thôi đăng ký cho cháu đi học để cháu không có thời gian chơi game. Vả lại cháu học trước chương trình năm học tới cũng an tâm hơn, không thua sút bạn bè”. Từ suy nghĩ đơn giản đó, nhiều người không thấy được hậu quả nặng nề của việc ép con cái học quá sức.
Điên vì học hè
Theo bác sĩ Lê Quốc Nam, sau khi thi tốt nghiệp THPT, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình tới khám vì có triệu chứng của bệnh tâm thần. Mới đây nhất, ngày 10-6, mẹ của em TVS (quận Bình Thạnh) đã đưa con tới gặp bác sĩ trong tình trạng mắt lờ đờ, người ngớ ngẩn, hay ngáp dài vì thiếu ngủ. Mẹ của em S. kể: “Do cháu chuẩn bị thi vào cấp ba, lại muốn vào trường điểm nên suốt ngày gia đình ép cháu học, hết giờ học ở trường về nhà lại có gia sư kèm cặp, kể cả ngày Chủ nhật. Cách đây một tháng, cháu kêu đau đầu, hay cáu gắt, học không nhớ. Tình trạng cứ thế nặng dần lên, lúc đầu gia đình tin tưởng việc học căng thẳng, cháu bị mệt mỏi, đau đầu là chuyện bình thường nên mua vitamin và thuốc bổ về cho cháu uống. Sau hai tuần, người cháu gầy sọp, mất ngủ, lo lắng, tim đập nhanh”… Bác sĩ Quốc Nam đã làm trắc nghiệm tâm lý, xác định mức độ bệnh trạng của S., cho uống thuốc và giải thích cho mẹ cháu S. không nên cưỡng ép cháu học quá sức mà cần có thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, sau ba tuần cháu sẽ hồi phục.
Một trong rất nhiều trường mở lớp dạy hè ở TP.HCM, trường THCS Nguyễn Du một trong rất nhiều... Ảnh: H.G
Trường hợp của bệnh nhân nữ NTL, 11 tuổi (quận 3), cũng tương tự. Theo bác sĩ Nam, lúc đầu vào khám, bệnh nhân không nói gì, chỉ đến lúc dùng biện pháp tâm lý, đưa bệnh nhân vào phòng riêng tâm sự, cháu L. mới bộc bạch: “Chương trình học ở trường đã nhiều, về nhà ba má cháu thấy gì hay đều bắt cháu học, học thêm các môn căn bản, học đàn piano và học vẽ ở nhà văn hóa. Ba má bắt điểm học lực của cháu phải từ 9 điểm trở lên, còn dưới 9 điểm là bị ba má la dữ lắm. Lúc đầu cháu đáp ứng được hết nhưng không hiểu sao thời gian gần đây cháu lại bị điểm kém, từ 9, 10 điểm hạ xuống còn 6, 7 điểm. Đêm cháu ngủ muộn nhưng đến 12 giờ đêm lại bị giật thốt, tỉnh ngủ, nhiều lúc còn khóc nữa. Cháu bị mất ngủ thường xuyên…”.
Theo các bác sĩ, nhiều bệnh nhân do áp lực học nhiều nên bị bệnh tâm thần, rơi vào vòng luẩn quẩn: Học nhiều - tiếp thu quá tải - học không vào - điểm thấp - sợ ba má la - bỏ nhiều thời gian ra để học hơn - lại mất ngủ… Nhiều em không thoát ra được, dễ bị ức chế và phát bệnh.
Bác sĩ Lê Quốc Nam khuyến cáo: Biến thời gian nghỉ hè thành học kỳ thứ ba sẽ làm các cháu bị ức chế gây trầm cảm…
7 triệu đồng cho bảy tuần
Chuyện học sinh nghỉ hè cũng là nỗi ám ảnh đối với không ít phụ huynh, bởi họ không được nghỉ hè, ở nhà lại không có người trông coi, môi trường xã hội hiện nay không được yên lành, đưa con tới trường nào đó là tốt nhất. Một số trường hợp khác chạy theo thành tích, muốn con học điểm cao, loại giỏi lọt vào trường chuyên, lớp chọn nên càng quyết liệt tìm trường cho con học hè. Với phụ huynh các tỉnh, chuyện vắt bóp tiền bạc đưa con về TP.HCM học hè càng nghiệt ngã.
Vợ chồng chị Lê Thị Thanh Thúy (Bà Rịa-Vũng Tàu) đều bận việc xa nhà cả ngày, con gái 15 tuổi vừa học hết lớp 9 suốt ngày đi chơi, tiệc tùng với bạn bè. Chị bấm bụng gửi con vào học hè ở một trường tư thục tại TP.HCM chỉ bảy tuần và phải đóng tới 7 triệu đồng tiền học phí, sinh hoạt. Ngày đưa con lên TP.HCM để nhập học, mặt cô bé buồn rười rượi: “Vậy là năm nay cháu lại mất một mùa hè nữa rồi. Hè năm ngoái ba má bảo cố gắng ôn tập để thi chuyển cấp, lên được cấp ba rồi tha hồ chơi. Vậy mà…”. Cháu không biết rằng nỗi buồn của cháu được mua bằng gần trọn tháng thu nhập của cả cha mẹ cháu.
Gia đình anh Võ Xuân Quân, một cán bộ quân đội hưu trí ở Tân Trụ (Long An). Cả hai vợ chồng đều đang chiến đấu với căn bệnh ngặt nghèo mà mỗi đợt điều trị (vượt ngoài liệu pháp được bảo hiểm chi trả) chi phí gấp đôi tiền lương hưu của họ. Nhưng vì tương lai con cái, anh Quân quyết định dốc túi số tiền dành dụm cho con gái học lớp 11 học hè ở trường tư thục nổi tiếng của TP với học phí trên 10 triệu đồng/tháng. Khi được hỏi, hết hè, hết tiền học thêm thì sẽ tính sao, anh Quân thở dài, “biết sao bây giờ, được chữ nào hay chữ đó!”.
| Dạy hè: Công nghệ kinh doanh Tại TP.HCM, sau kỳ thi THPT, tuyển sinh lớp 10, các cơ sở không còn trưng dụng làm phòng thi, hầu hết các trường THCS, THPT đều bung ra dạy hè. Nhiều trường đã đăng bảng thông báo chiêu sinh từ cả tháng trước đó. Trường THCS Nguyễn Du (quận 1) có các lớp hè từ lớp 3 cho đến lớp 9, học vào các buổi sáng, trưa, tối với đủ các môn văn, toán, lý, hóa, Anh văn và tiếng Việt. Ngày 22-6, một cán bộ ghi danh tại điểm trường này cho biết: Phụ huynh đăng ký cứ đủ 30-35 học sinh là có một lớp học. Mới thông báo mở lớp hè một tuần, số phụ huynh đăng ký cho con học hè đã được 400-500 cháu/môn học, có cháu học một lúc ba môn, học cả ngày. Ngay Trường THCS Phạm Văn Chiêu giáp ranh giữa ba quận Gò Vấp, 12 và Hóc Môn, thông báo chiêu sinh hè cũng trương lên từ giữa tháng 5. Các trung tâm ngoại ngữ cũng tăng tốc mở thêm lớp mới với nhiều hình thức khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá, tặng quà… Trên các đường phố và các trang quảng cáo trên báo đậm đặc các chương trình học hè, kể cả hình thức học hè kết hợp du lịch nước ngoài với giá học phí cao ngất ngưởng. Từ lâu dạy hè đã là một công nghệ kinh doanh thì ngày nay với nền học thuật chạy theo, khoa cử, dạy hè càng là ngành kinh doanh siêu lợi nhuận. Ngược lại với học sinh và cha mẹ, mùa hè trở thành nỗi ám ảnh. |
| Em AT ở TP Biên Hòa vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT đã điện thoại đến Trung tâm Tham vấn tâm lý BV Tâm thần Trung ương 2 nhờ giúp đỡ. Em hết sức mệt mỏi, căng thẳng và lo lắng quá mức cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. AT cho biết suốt mấy năm học THPT em đều là học sinh khá. Gia đình có hai chị em, chị của T. hiện là sinh viên của một trường đại học có uy tín ở TP.HCM nên gia đình rất kỳ vọng vào AT. Do áp lực căng thẳng của quá trình ôn thi tốt nghiệp vừa qua cộng với sự kỳ vọng quá mức của gia đình và chính bản thân mình nên AT dần rơi vào trạng thái stress, không thể tập trung học tập, mệt mỏi và có những dấu hiệu của rối loạn giấc ngủ. Còn HY, 11 tuổi, nhà ở TP.HCM, học sinh vừa học xong tiểu học, chuẩn bị bước vào lớp 6. HY là một học sinh ngoan, giỏi suốt năm năm học tiểu học. Mục tiêu của cha mẹ là em phải vào được một trường nổi tiếng của thành phố. Do vậy, cha mẹ HY cho rằng đây là giai đoạn rất quan trọng, không những em phải đạt kết quả cuối năm thật giỏi mà cần phải chuẩn bị kỹ hành trang cho các năm học tiếp theo. Học xong lớp 5, HY vẫn không được nghỉ hè, miệt mài đến các lớp học thêm và tự ôn tập ở nhà dưới sự giám sát của mẹ. Cường độ và thời gian học cao cộng với việc không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý khiến em rơi vào trạng thái chán ăn, mệt mỏi, đêm hay ngủ mơ… Gần đây, em xuất hiện tình trạng lo âu quá mức. Theo bác sĩ Lê Minh Công, Phó Trưởng khoa Tâm lý - Lâm sàng (BV Tâm thần TƯ 2) |
HÀN GIANG