Ronaldo hét vào máy quay, gửi thông điệp phấn khích đến tân HLV MU

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã hét vào máy quay và gửi thông điệp đầy mạnh mẽ đến tân HLV Manchester United về tương lai của anh tại “nhà hát của những giấc mơ”.

Tương lai của Cristiano Ronaldo tại Manchester United đang lên "cao trào" khi nhiều tin đồn cho rằng siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha sẽ không tham gia vào quá trình tái thiết Old Trafford của tân HLV Erik Ten Hag.

Tuy nhiên, sau màn trình diễn chói sáng góp phần giúp MU đánh bại Brentford 3-0 ở vòng 36 Premier League trên sân nhà Old Trafford rạng sáng nay (3-5), Ronaldo đã ám chỉ rằng anh có thể ở lại “nhà hát của những giấc mơ”.

Ronaldo đã truyền đi một thông điệp đầy mạnh mẽ tới… ống kính máy quay của nhà đài Sky Sports như gửi đến HLV Erik Ten Hag, người sẽ rời Ajax đến dẫn dắt MU sau mùa giải này.

Ronaldo và đồng đội đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa. ẢNH: AP

Ở trận gặp Brentford, Ronaldo, 37 tuổi đã chơi như một cầu thủ tuổi đôi mươi. Anh chạy không biết mệt và tham gia vào mọi tình huống tấn công của MU.

Siêu sao người Bồ Đào Nha có pha ngã trong vòng cấm bị từ chối 11m, anh ghi 1 bàn không được VAR công nhận vì lỗi việt vị, trước khi đích thân mình kiếm về quả 11m và thực hiện thành công.

Ronaldo chính là vua phá lưới MU mùa này với 24 pha lập công, trong đó có 18 bàn tại Premier League và 6 bàn tại Champions League. Brentford là CLB thứ 168 bị Ronaldo chọc thủng lưới.

Nhiều tin đồn cho thấy Ronaldo sẽ không tham gia vào quá trình phục hưng MU dưới thời Ten Hag vì anh không sẵn lòng ở lại một CLB không có suất dự Champions League. Nhưng Ronaldo đã gửi thông điệp rõ ràng đến Ten Hag rằng, anh ở đây để... ở lại khi có màn trình diễn xuất thần khác giúp MU hạ đẹp Brentford 3-0.

Ronaldo đã hét vào ống kính máy quay câu: "Tôi vẫn chưa kết thúc".

Sau trận đấu, Ronaldo đã cùng các đồng đội đi một vòng quanh sân tri ân các CĐV MU trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà Old Trafford ở mùa này. Ronaldo đã không kìm được sự phấn khích khi dường như anh đã hét vào ống kính máy quay phim của nhà đài Sky Sports rằng: “Tôi vẫn chưa kết thúc”.

Bình luận trực tiếp trận đấu trong trường quay Sky Sports, huyền thoại Liverpool Jamie Carragher nhận định: “Đó là lời nhắn của Cristiano Ronaldo gửi đến Erik Ten Hag”.

Nếu đó là trận đấu cuối cùng của Ronaldo trước các tín đồ Old Trafford, anh khó có thể chơi tốt hơn. Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha duy trì phong độ chói sáng của mình khi ghi bàn thứ hai trên chấm penalty sau bàn mở tỉ số của Bruno Fernandes.

Ronaldo xuất sắc thắng Henry trong pha tranh chấp bóng rồi đi bóng thẳng với vòng cấm trước khi bị chính Henry phạm lỗi. Trên chấm 11m, Ronaldo lạnh lùng dứt điểm quyết đoán vào góc trái đánh lừa thủ môn Brentford ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho “quỷ đỏ” thành Manchester.

Ronaldo ghi bàn thắng trên chấm phạt đền. ẢNH: REUTERS

Trước đó, trong 1 hiệp, Ronaldo có 1 bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị và anh đã giơ hai tay lên trời bày tỏ sự thất vọng. Anh cũng hét lên đòi penalty sau pha ngã trong vòng cấm, bất chấp trọng tài Chris Kavanagh vẫy tay cho trận đấu tiếp tục. Và trong đường hầm sân Old Trafford ra sân chuẩn bị thi đấu hiệp 2, Ronaldo đã lên tiếng phản ứng với trọng tài Chris Kavanagh.

Sau trận đấu, Ronaldo đã lên mạng xã hội Instagram tri ân người hâm mộ MU, đồng thời Ronaldo dường như gửi thông điệp tiếp tục ở lại MU khi anh nói mình “muốn đạt được điều mà tất cả đều mong muốn: Vinh quang cho Man. United”. MU thì chưa đạt được vinh quang, vì thế, đó chẳng khác nào lời Ronaldo nhắn nhủ với HLV Ten Hag rằng, anh muốn ở lại MU.

Ronaldo phàn nàn với trọng tài trong đường hầm trên về tình huống không thổi phạt 11m cho MU trong hiệp 1. ẢNH: SKY SPORTS

Ronaldo viết trên Instagram kèm biểu tượng cánh tay đầy sức mạnh: “Một lần nữa, chúng tôi nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ khán đài. Nhân cơ hội này, trong trận đấu cuối cùng của mùa giải tại Old Trafford, tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ tuyệt vời, những người đã đồng hành cùng chúng tôi trong mùa giải khó khăn và chưa từng bỏ rơi chúng tôi.

Cảm ơn mọi người. Sự ủng hộ của các bạn là cả thế giới với chúng tôi. Và mục tiêu của chúng tôi là trở nên tốt hơn mỗi ngày để đạt được điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn: Vinh quang cho Man. United!”.

Ronaldo vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết như tuổi đôi mươi. ẢNH: EPA

Trong khi đó, huyền thoại MU Roy Keane đã ca ngợi màn trình diễn của Ronaldo: “Rất tốt. Brentford không có lối chơi hung hãn và không có cường độ, nó đủ giúp Ronaldo thoải mái. Tôi cá là cậu ấy ước mọi trận đấu đều như vậy. Ronaldo kết thúc mùa giải thành công rực rỡ tại Old Trafford, cậu ấy xứng đáng có bàn thắng.

Nhưng khi bạn ngả mũ trước một cầu thủ 37 tuổi, điều đó là không tốt. Ronaldo quá xuất sắc, còn Manchester United quá phụ thuộc vào các tiền đạo. Về mặt phòng ngự, họ không đủ tốt. Hàng tiền vệ cũng không đủ tốt. Người quản lý mới sẽ có một công việc rất lớn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới