Thầy Park thảnh thơi, Thái Lan suy yếu

CLB Muangthong của thủ thành Đặng Văn Lâm vừa nói thẳng với LĐBĐ Thái Lan đừng triệu tập cầu thủ của họ lên tuyển quốc gia chơi King’s Cup bởi sợ ảnh hưởng đến thành tích chung.

Phát ngôn viên của CLB Muangthong Utd Kan Chantarat tiết lộ ban giám đốc đã họp và thống nhất không nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia Thái Lan tham dự King’s Cup vào đầu tháng 6. Lý do phong độ chơi bóng của cầu thủ không tốt khiến Muangthong rơi xuống đáy bảng xếp hạng Thai-League. Thậm chí họ còn kêu gọi ban huấn luyện đội tuyển đừng gọi các cầu thủ của đội lên vì sợ ảnh hưởng đến bộ mặt quốc gia.

Đại diện Muangthong Utd nói rõ nếu để cầu thủ phục vụ đội tuyển quốc gia thời điểm này sẽ làm giảm hiệu suất trong lúc fan thất vọng sau nhiều trận thua. CLB nhấn mạnh không phải họ không yêu nước và từ chối làm nhiệm vụ quốc gia nhưng hãy chờ cầu thủ chơi tốt hơn mới sẵn sàng lên tuyển. Ngược lại, nếu họ chơi bóng với tâm trạng rối bời, đội tuyển quốc gia bị thiệt hại.

Muangthong Utd xuống phong độ nên không muốn nhả sáu tuyển thủ cho đội tuyển Thái Lan dự King’s Cup. Ảnh: MTU

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang thảnh thơi chờ đi đá sân khách. Ảnh: NGỌC DUNG

CLB Muangthong Utd có đến sáu tuyển thủ quốc gia là trung vệ Adisorn Promrak, tiền vệ Sarach Yooyen, Sanukran Thinjom, Charyl Chappuis, tiền đạo Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn. Đáng chú ý chân sút gạo cội Dangda trong ngày bốc thăm King’s Cup gặp tuyển Việt Nam trận ra quân đã rất háo hức khoác áo Thái Lan lần thứ 100 trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Dangda hứa sẽ làm hết sức mình để cùng đồng đội đoạt King’s Cup làm quà dâng tặng nhà vua nhưng bây giờ có thể ước nguyện sẽ bất thành.

Đội bóng của Đặng Văn Lâm đưa ra lý lẽ người Thái rất kỳ vọng đội tuyển quốc gia sẽ giành chiến thắng. Nhưng nếu bỏ lỡ, người hâm mộ thất vọng hơn, trong đó có việc cầu thủ Muangthong Utd chơi dở làm hỏng đội. Đấy là chưa kể chân sút sáng giá Chanathip không may bị chấn thương rách cơ bắp khi chơi cho Sapporo Consadele ở giải J-League chưa biết có kịp hồi phục hay không.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo có vẻ thảnh thơi hơn với một số cầu thủ quen thuộc bỗng dưng chơi nổi bật tại vòng 9 V-League, đặc biệt là HA Gia Lai. Tiền vệ Tuấn Anh dần hồi phục phong độ, Văn Thanh chạm bóng đầu tiên sau nửa năm nghỉ do chấn thương đã ghi bàn, Văn Toàn xuất sắc nhất trong trận thắng Viettel 3-0.

Các tuyển thủ khác như Minh Vương, Việt Hưng, Hồng Duy, A Hoàng đều có 90 phút chạy tốt. Đáng kể hơn là Xuân Trường đá phạt đẹp thành bàn giúp Buriram chiến thắng ở Thai-League hay Công Phượng vừa có suất trở lại đá chính tại K-League.

Lần tập trung đội tuyển cho King’s Cup, ông Park Hang-seo vẫn sẽ giữ nhiều gương mặt cũ như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh…

Ông Park “chia lửa” cho U-23 Việt Nam

Trong thời điểm HLV Park Hang-seo và cộng sự thân tín Lee Young-jil dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup (từ ngày 5 đến 8-6) thì đội trẻ U-23 do tân trợ lý Kim Han-yoon huấn luyện đá trận giao hữu với U-23 Myanmar ngày 7-6. Hai đội tuyển quốc gia dự kiến tập trung ngày 2-6 với khoảng 60 cầu thủ. Do nhiều gương mặt trẻ có tên cả trong đội tuyển quốc gia nên ông Park buộc phải tính toán nhân sự sao cho thật hợp lý. Có thể những cái tên Quang Hải, Văn Hậu, Triệu Việt Hưng, Thành Chung, Thái Quý, Hoàng Đức, thủ môn Bùi Tiến Dũng,… vẫn ở đội U-23 Việt Nam để tạo sự cân bằng hơn về sức mạnh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới