Tiền, tình, tù, tội…

Những nhà làm bóng đá Việt Nam khi ngồi trà dư tửu hậu với nhau thường hay nhắc đến từ “tiền, tình, tù, tội” để nói đến đặc thù của bóng đá Việt Nam, nhất là trong giai đoạn cuối mùa.

Từ mùa 1997 bóng đá Việt Nam đã có vụ án các cầu thủ Hải quan chơi với giới cá độ để cung cấp thông tin thắng thua của đội qua mối quan hệ và những cái bắt tay của lãnh đạo các đội với nhau. Qua vụ án ấy, cơ quan điều tra khui ra được cả dây bảy đội bắt tay với nhau nhưng kết quả lại chỉ có các cầu thủ chơi với giới cá cược vào tù. Hồi đấy, chính cố chủ tịch VFF nhiệm kỳ đấy đã làm việc với cơ quan điều tra để xin đừng làm từa lưa ra theo quan điểm “ném chuột không để vỡ bình”.

Đến năm 2005, bóng đá Việt Nam lại đứng trước cuộc mua bán lớn và nhiều cầu thủ từ cấp độ đội tuyển đến CLB phải vào tù cũng từ mối quan hệ tiền, tình đấy.

Thời điểm đấy, nhiều trọng tài Việt Nam đứng ngồi không yên vì “trời kêu ai nấy dạ” do không trọng tài nào nói hay rằng mình không nhận tiền của CLB. Điều mà chính trọng tài Phạm Quang sau này khi treo còi đã tâm sự rằng tai nạn giao thông của mình trước trận Ngân hàng Đông Á - Cần Thơ hóa ra lại là hên vì nếu không có tai nạn đấy thì chính anh bắt trận đấy chứ không phải trọng tài Lê Văn Tú. Trọng tài Quang nói rất thật rằng hồi đấy làm đúng cũng có thưởng và chuyện các đội thắng rồi thưởng để “mang ơn” và “giữ mối” với các trọng tài và cấp trên trọng tài là chuyện thường ngày ở huyện.

Lại còn có chuyện mà từ thời bao cấp đến nay vẫn không xóa được đó là thứ “bóng đá tình nghĩa”. Khi mà các đội cứ chơi thân với nhau thành nhóm rồi giúp nhau lúc hoạn nạn từ mùa này sang mùa khác. Bởi thế nên những người có kinh nghiệm làm bóng đá Việt Nam vẫn nói rằng giỏi mấy thì giỏi nhưng đá một mình thì chỉ có chết.

Đấy là điều mà những vòng đấu cuối có những kết quả rất lạ và cái lạ đó đều nằm trong vùng phủ sóng của nó. Nó hoàn toàn phù hợp với lời khai của các HLV, các cầu thủ mà hồi đó ra tòa: “Ai cũng bắt tay chơi với nhau thứ bóng đá tình nghĩa nên nếu mình nghiêm túc đá một mình mà không chơi thì mình thiệt vì trận nào cũng phải đá thật!”.

Malaysia cũng từng có những phiên tòa bóng đá như ta nhưng kết hợp với xã hội là hành động mạnh của LĐBĐ khi cấm hành nghề vĩnh viễn hàng trăm cầu thủ làm băng hoại một nền bóng đá.

Tình, tiền, tù, tội thực chất là tình hình chung của nhiều quốc gia nhưng quan trọng là tiếp nhận và xử lý thứ bóng đá đen đấy như thế nào.

Ta thì đã có nhiều phiên tòa nhưng nhiều lúc chẳng đâu vào đâu vì điệp khúc giải thành công tốt đẹp và chấp nhận đen trắng lẫn lộn trong cảnh chợ chiều mua bán và đầy thứ “bóng đá tình nghĩa”.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm