(PLO)- Trong tập cuối của Trà táo đỏ, kẻ làm giàu bất chấp thủ đoạn, người sẵn sàng từ bỏ gia đình vì chạy theo danh lợi phù hoa. Cuối cùng, thứ họ nhận về chẳng có gì ngoài một kết cục bi thảm.
(PLO)- Chiêu Dương và Mỹ Kỳ từ hai kẻ không đội trời chung, phút chốc đã trở thành chị em thân thiết. Sự thay đổi bất ngờ ấy liệu có là rào cản cho Võ Hiếu trong lúc thực hiện nhiệm vụ đặc biệt?
(PLO)- Bất chấp những đòn tra tấn sống không bằng chết của kẻ thù, Võ Hiếu chịu đựng để sống sót nuôi hy vọng đáp trả bọn chúng thích đáng nhất để an ủi vong linh người bạn thân quá cố.
(PLO)- Ngay khi thành công mua được công thức sản xuất loại ma túy mới từ đối tác ngoại quốc, lão Bàng quyết định đánh dấu sự kiện đặc biệt này bằng một bữa tiệc vô cùng hoành tráng.
(PLO)- Võ Hiếu và Kì Quý cố gắng cầm cự tìm đường thoát thân. Còn tại nhà bà Liên, trong lúc chôm đồ bỏ trốn, Lý Hạ đã vô tình lao vào chiếc ô tô đang băng tới…
(PLO)- Khi Võ Hiếu đã là cá nằm trên thớt, Duy Kha nhân cơ hội ra đòn hiểm đánh vào cả thể xác lẫn tinh thần đối phương. Lão ta sẽ hả hê được bao lâu khi những người thực thi công lý đã bắt đầu vào cuộc với một kịch bản hoàn hảo?
(PLO)- Không nắm được tử huyệt của ông Kha, phía công an buộc phải ráo riết triển khai kế hoạch nhằm tìm kiếm tung tích Võ Hiếu. Trong khi đó, Chiêu Dương lại trở thành “con mồi” trong cuộc đi săn bí mật của hai kẻ thù.
(PLO)- Thay vì tuyệt vọng khi rơi vào tay của kẻ thù, Võ Hiếu quyết phải sống sót để chờ cơ hội thoát thân. Trong khi đó, Chiêu Dương cũng bắt đầu khiến Lâm Phong phải… sống không bằng chết.