Sau Liverpool, đến lượt MU ‘buông súng’

(PLO)- Trong khi Liverpool gần như hết cơ hội vô địch sau trận hòa West Ham 2-2 thì đến lượt MU từ bỏ cuộc đua Top 4 khi bị Burnley cầm hòa 1-1 trên sân Old Trafford ở vòng 35 Premier League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, MU nhập cuộc khá tự tin, Quỷ đỏ đã tràn lên tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 8, Dalot chuyền bóng chính xác vào vòng cấm để Antony phá bẫy việt vị, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo MU lại không đủ khó để đánh bại thủ thành Muric của Burnley.

Những phút tiếp theo, MU chiếm ưu thế trong việc kiểm soát bóng, với lợi thế đó, Quỷ đỏ thay nhau bắn phá khung thành của Burnley, nhưng bàn thắng vẫn chưa thể đến.

IMG_8775.jpeg
MU chỉ biết tự trách mình khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Ảnh: Getty

Phút 19, Eriksen đưa bóng vào vòng cấm hướng đến Hojlund nhưng tiền đạo của MU lại đỡ bóng hụt, bóng đến đúng vị trí của Bruno Fernandes, tiền vệ đội trưởng MU "quăng chân" dứt điểm uy lực, bóng đi căng làm bó tay thủ thành Muric, tiếc là bóng đi trúng cột dọc ra ngoài.

Burnley không tấn công nhiều, tuy nhiên đội khách vẫn biết cách tạo ra cơ hội. Phút 27, Odobert tung cú sút kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, bóng đi khó chịu, rất may cho MU khi thủ thành Onana đã bay người cứu thua ngoạn mục.

Phút 34, Burnley tiếp tục tạo ra sóng gió trước khung thành của MU khi Foster đánh đầu nối cận thành, thủ môn Onana tiếp tục đóng vai người hùng, cứu cho MU một bàn thua trông thấy.

Phút 38, Harry Maguire mắc sai lầm khi đường chuyền bị chặn, Burnley cướp bóng thành công và phản công, bóng được đẩy lên cho Foster, trong tư thế đối mặt nhưng tiền đạo của Burnley lại dứt điểm trúng người thủ thành Onana. CĐV Burnley chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.

IMG_8777.jpeg
Onana thi đấu ổn định nhưng cũng góp phần vào bàn thua của MU. Ảnh: Getty

Sang hiệp 2, MU đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc, phút 50, sau nỗ lực đi bóng của Garnacho, bóng được trả về tuyến 2 cho Antony, tiền đạo người Brazil băng vào đệm bóng quá nhẹ nên chưa thể thắng được thủ thành Muric. Antony tiếp tục có cơ hội nhưng dứt điểm lại không thành công.

Phút 54, Bruno Fernandes phất bóng dài từ phần sân nhà để Garnacho băng xuống đối mặt với thủ thành Muric, trong tư thế thuận lợi nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi ra ngoài.

Phút 69, Diallo chuyền bóng dọn cỗ cho Garnacho thoải mái tung ra cú sút trong vòng cấm nhưng bóng lại đi trúng vào vị trí thủ môn Muric.

Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, cuối cùng CĐV MU cũng có bàn thắng khai thông thế bế tắc, phút 79, từ tình huống chuyền bóng sai địa chỉ của Burnley, Antony cắt bóng thành công và bứt tốc loại bỏ hậu vệ Burnley trước khi tung cú sút vào góc xa khung thành, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.

IMG_8776.jpeg
Bị cầm hòa, MU hết hi vọng vào Top 4 Premier League. Ảnh: Getty

Tưởng chừng MU sẽ có 3 điểm trọn vẹn trên sân Old Trafford, thì bất ngờ xảy ra ở phút 85, thủ thành Onana vào bóng không trúng bóng và va chạm với Amdouni, sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Burnley hưởng quả đá 11m, trên chấm penalty Amdouni dễ dàng đánh lừa Onana để gỡ hòa 1-1. Kết thúc trận đấu, MU chấp nhận hòa với tỷ số 1-1, kết quả này làm cho MU hết hi vọng vào Top 4 Premier League mùa này, khi kém vị trí thứ tư của Aston Villa 12 điểm mà chỉ còn 4 trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm