Dùng kim khâu bao đâm con nhỏ 10 tháng tuổi đến chết

Đúng ngày này tháng trước, 25/8 bé Nam (tên nhân vật đã được thay đổi) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, sau gần một tháng nỗ lực cấp cứu, ngày 23/9 cháu đã trút hơi thở cuối cùng.

Những bác sỹ trực tiếp điều trị cho em, không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến sự ra đi của em nhỏ mang theo những vết kim châm bầm tím trên khắp cơ thể còn non nớt.

Ngày hôm qua 24/9 Trung và Trân, bố mẹ đứa trẻ xấu số đã bị cảnh sát địa phương tạm giam, do nguyên nhân dẫn đến chấn thương và cái chết của em nhỏ vẫn còn nhiều điểm nghi vấn nên cảnh sát quyết định sẽ mổ khám nghiệm tử thi ngày 30/9 tới đây để làm sáng tỏ vụ việc đau lòng.

Theo những người hàng xóm trong khu, Trung năm nay 24 tuổi, thất nghiệp, trong nhà còn ông nội ngoài 60 và cụ nội 85 tuổi, tất cả đều dựa vào người vợ - A Trân 22 tuổi bươn chải, nuôi sống gia đình.

10 tháng trước, cặp vợ chồng trẻ này sinh được một em bé bụ bẫm và đặt tên con là Nam. Bé Nam lớn rất nhanh, da trắng, khỏe mạnh và đáng yêu, hàng xóm ai cũng quý và hễ gặp cậu bé là muốn bế.

Có được đứa con khỏe mạnh, bụ bẫm và ngoan ngoãn như thế là niềm hạnh phúc của tất cả những ông bố bà mẹ trên đời này, nhưng dường như lại hoàn toàn ngược lại đối với người cha thất nghiệp.

Là trẻ nhỏ, lúc đói, lúc đại tiểu tiện hay đơn giản như nhìn thấy mẹ về bé chỉ biết khóc, mỗi lần như vậy là Trung lại quát tháo ầm ỹ.

“Khốn kiếp, mày sống làm khổ người khác thì sống làm gì, chết đi!” – những lời tục tằn thô lỗ ấy thốt ra từ miệng người cha quát đứa con 10 tháng tuổi mỗi khi nó khóc vì đói, vì tè hay theo mẹ là chuyện xảy ra hàng ngày, thậm chí cả những lúc nhà có khách.

Người vợ quần quật làm cả ngày để nuôi 4 miệng ăn, hiếm hoi lắm mới có thời gian bồng cậu con trai ra ngoài sân chơi cùng những đứa trẻ hàng xóm. Những lần như thế, mọi người bồng cậu bé lên và không khỏi xót xa khi thấy những vết bầm tím trên làn da non nớt của con trẻ, hễ hỏi thì Trân bảo rằng bé bị ngã.

6 giờ tối ngày 25/8 Trung bế thằng bé chạy xuống sân nơi xe cấp cứu đang đợi sẵn, gương mặt thất thần, sợ hãi đưa con đi cấp cứu. Sau khi nhập viện, do bé Nam hôn mê sâu, các bác sỹ phải đặt ống thở và chuyển em vào phòng chăm sóc đặc biệt. Gần một tháng trôi qua, sinh linh bé nhỏ ấy ngày một yếu dần.

Lúc nhận được tin con bị hôn mê phải nhập viện, Trân mới tức tưởi vừa khóc vừa đấm vào chồng: “Sao anh lại đối xử tàn ác với con đẻ của mình như thế? Ngày nào anh cũng đánh nó mới đến nông nỗi này. Nó còn chưa được một tuổi…”, chỉ nói được có thế, người mẹ  trẻ đã quỵ xuống.

Các bác sỹ cho biết trên cơ thể bé Nam có rất nhiều vết bầm tím ở lưng, mặt, chân, tay, mới nhất là hơn 30 vết vật nhọn, nghi là kim khâu bao châm vào đùi phải cậu bé.

Trước khi cưới nhau người đàn ông này đã thường xuyên đánh Trân, nhưng cô vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Không ngờ sinh con rồi, hắn ta còn không tha ngay cả con đẻ của mình dù nó mới còn đang bế ngửa.

Hành hạ con nhỏ đến chết nhưng y không có chút ăn năn, hối cải, ngược lại đem tội lỗi đổ hết lên đầu người ông nội ngoài 60. Trung nói rằng thằng bé bị cụ nội nó châm kim vào người chứ không phải bố.

Chỉ tội nghiệp cho đứa bé, chào đời mới được 10 tháng mà khóc nhiều hơn cười. Nó chỉ biết khóc ré lên mỗi khi bị chính bố đẻ dùng kim đâm vào người một cách man rợ như những hình phạt tra tấn thời trung cổ.

Theo Hồng Vũ (Theo Chinatimes)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm