Đừng để gây tai nạn vì bất cẩn

Hằng ngày, đi trên đường phố đông đúc ở TP.HCM tôi thấy một số tai nạn giao thông và cứ nghĩ chuyện xảy ra với ai đó chứ không xảy ra với mình do tôi chạy xe rất cẩn thận. Tuy nhiên, ngày 4-9 vừa qua, tôi lại là nạn nhân của một tay lái ẩu. Sau tai nạn, tôi nhận ra rằng tai nạn có thể đến với bất kỳ ai, dù người đó cẩn thận nhưng những người khác chạy ẩu cũng sẽ khiến mình gặp bất trắc.

Hôm đó tôi chở vợ và con gái nhỏ đi khám bệnh ở BV Nhi đồng 2 về. Đang đi trên đường Lê Duẩn thì đột nhiên một thanh niên chạy trước tôi bất ngờ ngoặt trái ngay trước mũi xe. Tôi không kịp phản xạ nên ngã ào xuống đường. May mắn là vợ con tôi không sao do tốc độ chậm, còn người thanh niên kia thì vù ga chạy mất.

Đừng để gây tai nạn vì bất cẩn ảnh 1

Một số người vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, quẹo phải, trái không báo tín hiệu dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: HTD

Nghe tôi kể chuyện, nhiều người bạn tôi rất bức xúc do họ cũng gặp nhiều trường hợp oái oăm tương tự. Họ phàn nàn nhiều người chạy xe trên đường hổng giống ai. Có người muốn tấp trái, tấp phải là cứ tấp mà chẳng có tín hiệu, xi nhan gì cả. Bạn tôi có lần cũng té ngã vì một anh chàng đang chạy ngon lành bỗng nhiên đột ngột tấp vào lề mà không ra tín hiệu. Do quá gấp bạn tôi không kịp xử lý tình huống nên trở thành nạn nhân…

Qua câu chuyện, tôi cũng nhớ không ít lần mình toát mồ hôi hột do nhiều người chạy xe bạt mạng. Nói ra thì thấy nhẹ nhàng nhưng có rơi vào trường hợp đó mới sởn gai ốc. Hai tháng trước, tôi chạy xe ngon trớn thì đột nhiên một anh lớn tuổi từ trong hẻm phóng ra cái vù. Quá may là tôi tránh kịp. Hỡi ơi, xe trong hẻm phóng ra làm sao tôi biết. Lý ra anh kia phải quan sát kỹ càng, chạy từ từ để ra đường cái vậy mà ảnh xử lý quá tay.

Nhìn lại, tai nạn giao thông xảy ra nhiều cũng là do chúng ta chạy ẩu. Những tai nạn nghiêm trọng thì không phải nói vì gây ra quá nhiều chuyện đau lòng. Tuy nhiên, ngay trong TP đông người, với tốc độ di chuyển chậm, chúng ta hãy làm sao chạy cho thật nghiêm chỉnh, không lấn trái, lấn phải, không chặt đầu, cua gấp để người sau bị tai nạn. Đó cũng là văn hóa đi đường...

Mở cửa xe ẩu khiến người khác té xuống đường

Thông tin báo chí cũng không ít lần phản ánh có nhiều lần người lái xe quá ẩu gây tai nạn cho người khác. Đơn cử, ngày 22-8, bà Nguyễn Thị Ngọc Nga (53 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 10 hướng từ Bà Hom đi quốc lộ 1A. Khi bà Nga lưu thông đến trước nhà 506 đường tỉnh lộ 10 thì bất ngờ tài xế chiếc xe tải đang dừng bên đường mở toang cánh cửa phía trước cabin để ra ngoài. Do quá bất ngờ với tình huống, lại di chuyển sát lề đường tỉnh lộ 10 nên xe máy của bà Nga đã va vào cánh cửa. Lực va chạm quá mạnh khiến cả xe và người cầm lái văng xuống đường. Đúng lúc này tài xế Nguyễn Đức Hải (21 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển xe tải chạy tới cán qua khiến bà Nga bất tỉnh...

Thực sự tình huống này xảy ra không ít và cũng có nhiều nạn nhân phải vào bệnh viện cấp cứu do cánh tài xế quá bất cẩn…

NGUYỄN HÀ (292 Lê Hồng Phong, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm