Hy vọng các hồ sơ được giải quyết sớm!

Mấy hôm trước Tết, đọc báo thấy nhiều nơi như quận Gò Vấp, Bình Tân... cấp được nhiều “giấy đỏ”, “giấy hồng” cho dân, tôi chợt chạnh lòng. Nói để mọi người cảm thông vì tôi làm hồ sơ xin cấp “giấy hồng” từ tháng 9-2007 mà đến nay vẫn chưa có kết quả. Sau nhiều lần lên xuống thúc hối, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận tôi cũng đã chịu xuống đo đạc. Nhưng thay vì hẹn trả kết quả đúng hạn, các cán bộ cứ bảo tôi “hồ sơ nhiều lắm nên nửa tháng nữa chị hãy đến, nếu có kết quả thì nhận”. Đến giờ, không biết đã có mấy cái nửa tháng như thế trôi qua, chỉ biết là tôi vẫn chưa có bản vẽ để hoàn chỉnh hồ sơ.

Với việc chính thức có thêm các buổi sáng thứ bảy để làm việc, tôi hy vọng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nhà tôi sẽ được cấp “giấy hồng”. Cũng với quỹ thời gian vật chất nhất định, nếu các quận khác làm được rất nhiều việc thì cớ gì quận tôi hay quận của các bạn lại không làm được.

MINH HUỆ (Quận 8)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm