Thông tin từ bạn đọc

Sáng 6-8, chúng tôi đến kho bạc trên để làm rõ vụ việc. Tại đây khi gửi xe, chúng tôi được nhân viên phát một thẻ xe được làm bằng tiền mệnh giá 200 đồng ép plastic.

Ông Hồ Minh Huệ, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận Thủ Đức, thừa nhận phí giữ xe nêu trên vượt mức quy định và ông sẽ chấn chỉnh. Riêng việc dùng tiền làm thẻ giữ xe, ông Huệ cho rằng “do tiền mệnh giá 200 đồng không còn lưu hành nên nhân viên giữ xe cắt ra làm thẻ”. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị ông Huệ xác định lại tiền 200 đồng còn giá trị lưu hành hay không thì ông Huệ nói “vẫn còn”, đồng thời cho rằng nhân viên giữ xe đã làm sai. “Kho bạc sẽ yêu cầu nhân viên giữ xe thay đổi thẻ khác” - ông Huệ hứa. ĐĂNG LÊ

Mất nắp hố ga. Bạn đọc Q., số điện thoại 091815… phản ánh hố ga trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) bị mất nắp gây nguy hiểm cho người qua lại nơi đây, nhất là vào ban đêm và lúc trời mưa.

Thông tin từ bạn đọc ảnh 1

Ông Trần Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường 22 (quận Bình Thạnh), cho biết: UBND phường đã báo vụ việc trên cho Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2. Trong khi chờ thay nắp hố ga mới, đơn vị này đã tạm chắn bằng hộp nhựa để cảnh báo (ảnh). Ông Chiến cũng cho biết đây là hố ga thứ ba trên tuyến đường này bị mất nắp trong thời gian gần đây. N.QUỲNH

Chợ Hòn Đất thành nơi… thả bò. Chợ Trung tâm Thương mại thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn Đất, Kiên Giang) được đầu tư xây dựng khá khang trang. Thế nhưng sau hơn bốn năm đưa vào khai thác, chợ này gần như không phát huy được hiệu quả, còn gây lãng phí đến mức trở thành nơi… thả bò của các hộ dân sinh sống xung quanh (ảnh).

Thông tin từ bạn đọc ảnh 2

Chợ Trung tâm Thương mại thị trấn Hòn Đất chính thức hoạt động từ năm 2008 với 206 lô sạp nhưng chỉ có 141 lô có người thuê. Gần đây, chợ ế ẩm nên phần lớn tiểu thương đã bỏ ra ngoài buôn bán. Chợ ế một phần do người dân thích mua hàng của các hộ kinh doanh dọc theo tuyến quốc lộ 80 và ở các dãy phố quanh chợ vì không phải gửi xe.

Bà Lê Kim Hoa, một tiểu thương kinh doanh trong khu bách hóa, cho biết: “Chợ xây dựng chưa được bao lâu nhưng không hiểu thiết kế vỉa hè và hệ thống rãnh thoát nước thế nào mà hễ có mưa lớn là ngập cục bộ… Ban quản lý chợ đã tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh bằng cách giảm tiền mặt bằng chỉ còn cao nhất là 50.000 đồng/m2, thấp nhất là 20.000 đồng/m2 nhưng chợ vẫn rất vắng vẻ”. K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm