Chỉ vì thương bạn…

Minh ngước mắt nhìn bạn: “Mình không trách bạn đâu, mình làm mình chịu, vào trại ráng giữ gìn sức khỏe để còn trở về làm lại cuộc đời…”. Mơ gật đầu.

Hai bị cáo Trần Hoàng Mơ và Trương Quốc Minh vốn cùng là nhân viên phục vụ bàn tại một quán ăn thuộc xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Khuya một ngày tháng 10-2010 sau giờ nghỉ, Mơ xin phép chủ quán cho mượn phòng để tổ chức sinh nhật mình. Bạn bè chẳng có ai xa chỉ có Minh và năm người bạn khác cùng hoàn cảnh. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì anh B. và chị K. (cùng là bạn của Mơ) lớn tiếng và xô xát với nhau vì chuyện tình cảm riêng tư. Anh B. nổi giận đập vỡ vỏ chai bia rồi với con dao đòi đâm chị K. Lúc này Mơ và Minh ra sức can ngăn bạn và mở cửa cho chị K. thoát thân để tránh hậu quả đáng tiếc. Thấy vậy anh B. sấn tới tấn công bị cáo Mơ. Mơ gạt được khiến dao rơi xuống đất. Trong lúc giằng co, Mơ đã với lấy được con dao đâm khiến anh B. gục tại chỗ. Sau vài phút hốt hoảng, Minh đã dùng xe máy của mình chở Mơ ra bến xe để bỏ trốn về quê. Trên đường đi Minh còn vét sạch túi được 180.000 đồng đưa cho Mơ để mua xé xe và bánh mì lót dạ. Sáng hôm sau biết tin anh B. chết, Mơ đã ra đầu thú. Minh cũng nghe lời gia đình ra cơ quan công an khai nhận sự việc.

“Bị cáo có biết chở người gây án đi trốn là vi phạm pháp luật không?” - tòa hỏi. Minh đáp: “Thưa, lúc ấy đầu óc bị cáo rất hoảng hốt không nghĩ được gì. Hai bên đều là bạn của bị cáo mà lao vào đánh nhau hăng quá, bị cáo chỉ nghĩ nếu không chở Mơ đi ngay thì có thể anh B. sẽ tỉnh lại để hành hung Mơ…”. Tòa hỏi tiếp: “Thế bây giờ bị cáo đã nhận thức được chưa?”. “Thưa tòa, ngay sáng hôm sau bị cáo đã biết mình làm không đúng vì thế bị cáo đã tự đầu thú để xin pháp luật khoan hồng” - Minh cúi đầu.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP.HCM đã xem xét giảm nhẹ, phạt Mơ 10 năm tù về tội giết người với nhận định người bị hại có lỗi...

Với Minh, tòa cho rằng sự việc xảy ra quá bất ngờ nên bị cáo phản ứng sai dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật thay vì khuyên bạn ra đầu thú ngay sau khi gây án. Xét thái độ khai báo thành khẩn, nhân thân tốt, ăn năn hối cải, tự nguyện đầu thú giúp cơ quan điều tra nhanh chóng kết luận vụ án nên không nhất thiết phải cách ly ra khỏi xã hội. Phần tranh luận trước đó công tố viên cũng đã đề nghị tòa cho Minh được hưởng án treo vì vai trò phạm tội hạn chế, không có mục đích xấu...

Mức án 18 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm là một sự khoan hồng đối với Minh về cú vấp ngã đầu đời.

Hai người bạn không cùng quê, không cùng hoàn cảnh sống nhưng thân nhau. Khi tòa chưa tuyên án, họ vẫn nhìn nhau để nói lời xin lỗi và động viên nhau ráng vượt khó. Hy vọng tình cảm ấy sẽ là động lực cho cả hai nỗ lực sống có ích...

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm